Sau khi bỏ lỡ thương vụ Mykhaylo Mudryk, Arsenal đã nhanh chóng xúc tiến quá trình đàm phán chiêu mộ tiền đạo Leandro Trossard từ Brighton.
Dù hiểu rằng bản thân sẽ không được đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên, nhưng ngôi sao người Bỉ vẫn sẵn sàng chuyển đến Emirates thi đấu, với hy vọng sẽ giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Trossard đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ khi đến Emirates.
Trossard sớm cho thấy giá trị. Anh luôn biết cách tận dụng cơ hội và dần trở thành nhân tố quan trọng nơi đội hình Pháo thủ. Thậm chí nhiều NHM cho rằng, việc bỏ 24 triệu euro để chiêu mộ Trossard chẳng khác nào một vụ cướp.
Sau màn thể hiện mạnh mẽ trước Brentford, cuộc chạm trán mà Trossard đã ghi bàn thắng duy nhất cho Pháo thủ, anh đã đá chính sáu trong bảy trận tiếp theo, có được các pha kiến tạo trong mọi trận đấu.
Vào thời điểm Gabriel Jesus trở lại trong trận đấu với Leeds United, cựu cầu thủ Brighton vẫn được góp mặt vào đội hình xuất phát và thay thế cho Bukayo Saka.
Trossard tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Chính anh đã tung đường chuyền dọn cỗ giúp Jesus hoàn tất cú đúp.
Nhưng kể từ đó, chân sút 28 tuổi ngồi dự bị ở hai trận tiếp theo. Mikel Arteta hẳn có cái lý riêng của mình khi những sự thay đổi mà ông đem lại đều cho thấy tác dụng.

Saka đang gặp vấn đề về mặt phong độ.
Với việc Jesus tiếp tục nổ súng và Gabriel Martinelli đóng góp hai bàn và một kiến tạo trong quãng thời gian này, việc Trossard có thể chiếm suất đá chính từ hai cái tên này là điều gần như không thể.
Trong trường hợp Arteta muốn đưa Trossard trở lại, ông chỉ có thể đưa ra sự thay đổi ở vị trí của Bukayo Saka.
Tiền đạo trẻ người Anh đã có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong 6 trận gần đây nhất và 4 trong số những trận đó anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút.
Đối với nhiều người, thống kê này không đáng lo ngại, nhưng nên nhớ rằng những đóng góp đó chỉ đến ở cuộc chạm trán Crystal Palace.
Có thể nói, sau đợt tập trung lên tuyển, Saka ngày càng thi đấu sa sút và cú sút phạt đền hỏng ở cuộc chạm trán West Ham như đang minh chứng cho sự trì trạc về mặt phong độ của tài năng Hale End.

Saka vẫn là nhân tố chủ chốt nơi đội hình Pháo thủ.
Về phần Trossard, sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, anh cũng để lại dấu ấn khá rõ nét, nhưng từng ấy nỗ lực vẫn không đủ giúp Arsenal lật ngược tình thế.
Giờ đây, Arteta sẽ đứng trước lựa chọn lớn, hoặc tiếp tục đặt niềm tin vào Saka hoặc đưa cái tên đang cho thấy sự ổn định trong mỗi lần góp mặt vào sân, Trossard.
Xét về phong độ, Trossard xứng đáng nhận được trao cơ hội, và có lẽ một trận đấu trên băng ghế dự bị sẽ giúp ích cho Saka và tiếp lửa cho tiền đạo 21 tuổi nhiều hơn nữa cho cuộc đại chiến Man City vào thứ Tư. Nhưng liệu Arteta có tin rằng đoàn quân của ông có thể giành chiến thắng mà không cần 'viên ngọc quý' người Anh?