MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Sài Gòn FC: Hãy chơi bóng bằng cái tâm

    21:43 Thứ tư 06/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Sài Gòn FC. Người Sài Gòn sẽ bắt đầu làm quen với cái tên mới này.

    (BongDa.com.vn) – Sài Gòn FC. Người Sài Gòn sẽ bắt đầu làm quen với cái tên mới này. Không một ngày ở Sài Gòn, không hề tham dự hạng Nhì hay hạng Nhất mà bóng đá Sài Gòn có hẳn một CLB chuyên nghiệp. Điều đó đang trở nên quá bình thường với người dân của thành phố này. Và người Sài Gòn cũng sẽ chờ xem Sài Gòn FC sẽ chơi bóng như thế nào?

    Sài Gòn FC: Hãy chơi bóng bằng cái tâm
    Hà Nội FC đã nam tiến và đổi tên thành Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hiện tại, những gì liên quan đến Sài Gòn FC từ logo, sân bãi, trụ sở và những vấn đề liên quan gần như đã hoàn tất. Ngay cả trên website của VPF cũng đã cập nhật tên của Sài Gòn FC, không còn là Hà Nội FC nữa. Điều đó cho thấy, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã sẵn sàng cho ngày ra mắt người Sài Gòn, với hình hài vẫn cũ chỉ có cái tên là mới.

    Có một chi tiết đáng chú ý là vốn điều lệ của Sài Gòn FC đã được tăng lên rất nhiều với 100 tỷ đồng. Con số này là mơ ước của rất nhiều đội bóng đang tham dự V-League vì trung bình một đội bóng để hoạt động tốt thì vốn điều lệ tầm 50 tỷ là đã an toàn. Vậy mới thấy, có thể Sài Gòn FC đã và đang rất nghiêm túc cho ngày Nam tiến.

    Vấn đề đáng quan tâm và đáng nói nhất chính là việc Sài Gòn FC làm thế nào để chinh phục người dân Sài Gòn. Người Sài Gòn không quá khắt khe, nếu không muốn nói là xuề xòa và dễ chấp nhận mọi thứ. Nhưng bóng đá vẫn là một “mảng” mà những CĐV đích thực của Sài Gòn lại không thể xuề xòa. Những con người này đã quá đau lòng khi chứng kiến không ít đội bóng lấy Sài Gòn làm mảnh đất lành để đậu.

    Nhưng rồi, những đội bóng ấy không biết dùng mảnh đất lành để biến thành mảnh đất thiêng cho riêng mình mà phát triển và đi lên. Ngược lại, có đội bóng không khác một gánh xiếc rong là mấy, có đội bóng thì làm chuyên nghiệp “nửa nạc nửa mỡ” hay có đội bóng gán tên doanh nghiệp và hứa quyết tâm nhưng sau đó chìm nghỉm. Vì những lẽ đó, người Sài Gòn chợt trở nên khắt khe hơn với những đội bóng không có bản sắc của mảnh đất này.

    Đứa con ruột duy nhất của bóng đá Sài Gòn là CLB TP.HCM đang thi đấu ở giải hạng Nhất. CLB này đang đặt quyết tâm lên V-League vào năm 2017 nhưng ngạc nhiên là người Sài Gòn lại tỏ ra không mấy hứng thú. Vì sao vậy? Vì lời hứa này nghe mãi thành quen. Thế nên, đứa con nuôi Sài Gòn FC cũng chưa nhận được sự quan tâm của người Sài Gòn là vì vậy.

    Sài Gòn FC: Hãy chơi bóng bằng cái tâm
    Sài Gòn FC muốn giành được tình cảm của CĐV TP.HCM thì cần thi đấu với cái tâm. Ảnh: Nhật Minh.

    Có lẽ, trải qua quá nhiều biến động và sự mất tích của những đội bóng “lừng lẫy” như CA TP.HCM, Hải Quan hay Cảng Sài Gòn đã khiến người dân nơi đây hững hờ? Có thể lắm chứ. Nhưng điều mà người Sài Gòn hững hờ chính là các đội bóng lấy sân Thống Nhất làm sân nhà thi đấu thiếu cái tâm. Điều này quan trọng lắm.

    Cái tâm trong bóng đá là thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đá cho dân thương và chơi bóng vì dân. Không ai dám chắc Sài Gòn FC sẽ làm được điều này vì Sài Gòn không phải là nơi sinh ra và lớn lên của đại đa số cầu thủ. Vậy thì, họ sẽ chơi bóng vì điều gì? Đó là câu hỏi lớn dành cho Sài Gòn FC. Nếu đội bóng này thật sự nghiêm túc và thi đấu bằng cái tâm, người Sài Gon sẽ thương. Và đương nhiên, sân Thống Nhất sẽ đông khán giả. Ngược lại thì…

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...