MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Sa cơ thất thế, cựu vương V-League vẫn đặt mục tiêu lớn

    09:25 Chủ nhật 15/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nhà cựu vô địch V-League dù đang gặp nhiều khó khăn vẫn tự tin đặt tham vọng ở mùa giải mới.

    Từng được xem là thế lực một thời tại V-League nhưng CLB Đà Nẵng đã sa sút nhiều trong thời gian qua, với nỗi thất vọng lớn nhất là việc họ đã phải xuống hạng ở mùa vừa rồi.

    Dù vậy, ngay lập tức đại diện Nam Trung Bộ đã vạch ra kế hoạch để trở lại với sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ được trang Thethao247 dẫn lời, Chủ tịch CLB Đà Nẵng, ông Lê Văn Hiểu bày tỏ tham vọng của đội bóng khi cho biết: "Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng giữa tôi và ban huấn luyện có những bàn bạc, phân công cụ thể. Tôi đã họp và chỉ ra nhiều vấn đề với HLV trưởng Trương Việt Hoàng ở đội 1 và HLV Phan Thanh Hùng đội trẻ.

    Sa cơ thất thế, cựu vương V-League vẫn đặt mục tiêu lớn - Bóng Đá

    Đà Nẵng quyết tâm trở lại V-League. Ảnh: Báo Hà Nội Mới. 

    CLB giao nhiệm vụ cho HLV Phan Thanh Hùng tập hợp, phân tích đối thủ từ nhóm HLV đội trẻ. Mỗi HLV đội trẻ phải đảm nhận việc phân tích, tìm kiếm thông tin không chỉ ở bên ngoài mà cả trong trận đấu, trong đó có cả cuộc sống của từng cầu thủ. Đây là cách mà chúng tôi đi ra ngoài tìm chiến thắng bằng sự chăm chỉ, cần mẫn của mình".

    Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: "Trong cuộc họp với lãnh đạo của đội bóng, mục tiêu đặt ra cho đội là phải trở lại V-League ở mùa giải 2024/25. Đây là điều bắt buộc phải làm được với một cựu vương từng 2 lần vô địch V-League như đội bóng sông Hàn". 

    Phi Yến | 08:55 15/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...