MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Rượt đuổi nghẹt thở, Barca kéo sập pháo đài của PSG

    03:58 Thứ năm 11/04/2024

    BongDa.com.vn Barcelona giành chiến thắng chung cuộc tại đất Pháp sau 90 phút nghẹt thở với Paris Saint-Germain.

    Trong 1/3 khoảng thời gian đầu của hiệp 1, Paris Saint-Germain và Barcelona thi đấu dè chừng, nên cơ hội không xuất hiện nhiều. Phải đến phút thứ 20, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới xuất hiện. Gianluigi Donnarumma chủ động lao ra bắt bóng từ tình huống phạt góc, nhưng bất thành. Quả bóng trúng đầu Robert Lewandowski đi về khung thành trống. May cho PSG khi Nuno Mendes đã kịp giải vây trước vạch vôi.

    Một phút sau, Raphinha tung cú đá chìm thử tài Donnarumma, khiến thủ thành Italia phải bay người hết cỡ cứu thua. Lee Kang-in sau đó giúp PSG đáp trả với cú đá vào ngay chỗ đứng của Marc-Andre Ter Stegen trong vòng cấm. Kylian Mbappe sau đó ập vào dứt điểm bồi và bị đốn ngã. Dù vậy, không có penalty cho PSG vì Mbappe đã rơi vào thế việt vị từ trước.

    PSG vs Barca - Bóng Đá

     Raphinha mở tỷ số.

    Vào nửa sau hiệp 1, Barca kiểm soát thế trận tốt hơn. Với việc Lewandowski chủ động di chuyển giật lùi để nhận bóng, Blaugrana cũng dễ dàng triển khai tấn công. Trong một lần như thế, đội khách mở tỷ số thành công. Lewandowski chuyền sang phải cho Lamine Yamal, người thực hiện cú vẩy má tạt bóng khiến Donnarumma bay người cản phá. Quả bóng sau đó dội ngay đúng vị trí của Raphinha và tiền đạo cánh người Brazil dễ dàng dứt điểm vào khung thành rộng thênh thang. 1-0 cho thầy trò Xavi Hernandez sau 37 phút thi đấu.

    PSG lập tức chấn chỉnh mình khi vừa nhận bàn thua, nhưng họ thiếu ý tưởng tấn công trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Barca càng được dịp phản công nhờ tốc độ của Raphinha. Vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Joao Cancelo phất bóng dài cho Raphinha đua tốc độ. Anh chuyền ngang cho Yamal băng lên, nhưng tiếc là cú đặt lòng về góc xa của cầu thủ Tây Ban Nha lại bay lên khán đài.

    Kết thúc 45 phút đầu tiên, Barca hài lòng về lợi thế dẫn 1 bàn trên sân khách. Tuy nhiên, lợi thế ấy không còn được duy trì vào đầu hiệp 2. PSG chỉ cần 3 phút để vươn lên dẫn trước. Đầu tiên, Ousmane Dembele xử lý bóng kỹ thuật khi dùng chân phải đánh lừa các cầu thủ Barca, Với cú đá cháy lưới bằng chân trái sau đó, Dembele đưa trận đấu về vạch xuất phát. Gấn như ngay lập tức vào phút thứ 51, Fabian Ruiz chọc khe cho Vitinha xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ Bồ Đào Nha dứt điểm chéo góc hiểm hóc giúp PSG dẫn bàn.

    PSG vs Barca - Bóng Đá

     Vitinha giúp PSG dẫn trước.

    Xavi phải thay người nhằm đưa trận đấu về tầm kiểm soát. Pedri, người vào sân ở phút thứ 61, nhanh chóng để lại dấu ấn. Anh tung đường chuyền sát thủ xé toang hàng thủ, giúp Raphinha thoát xuống và tung cú sút một chạm hoàn tất cú đúp. Tài thay người của Xavi tiếp tục được thể hiện sau khi ông tung Andreas Christensen vào sân. Chỉ vừa xuất hiện, ngôi sao Đan Mạch đánh đầu tung lưới Donnarumma sau tình huống phạt góc của Ilkay Gundogan. Trước cơ hội này của Barca, Dembele đặt lòng chân phải đưa bóng chạm cột dọc đáng tiếc.

    Những phút còn lại hiệp 2 chứng kiến PSG dồn quân tấn công, nhưng không thể tìm được bàn thứ 3. Thua 2-3 trên sân nhà, thầy trò Enrique phải làm rất nhiều việc để lội ngược dòng trong ngày tái đấu tại Tây Ban Nha.

    Đội hình ra sân:

    PSG: Donnarumma; Lucas Beraldo, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Vitinha, Lee Kang-in, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, Asensio.

    Barca: Ter Stegen; Kounde, Ronald Araujo, Cubarsi, Joao Cancelo; De Jong, Roberto, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

    Lữ Phong | 03:28 11/04/2024
    Chia sẻ

    Loading...