MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Rượt đuổi kịch tính, Dortmund giành chiến thắng trong trận cầu 7 bàn

    23:38 Chủ nhật 22/01/2023

    BongDa.com.vn Đại diện vùng Ruhr phải vô cùng vất vả mới có thể giành được 3 điểm trước đội bóng nằm sát nhóm xuống hạng.

     

    Borussia Dortmund có màn tiếp đón Augsburg trong khuôn khổ vòng đấu thứ 16 Bundesliga. Trước đối thủ nằm sát nhóm cầm đèn đỏ, đội chủ nhà được dự đoán sẽ giành 3 điểm một cách dễ dàng.

    Dortmund khởi đầu đầy thuận lợi với bàn mở tỷ số của Jude Bellingham ở phút 29. Tuy nhiên Augsburg cho thấy họ không phải đội bóng dễ bắt nạt khi quân bình tỷ số khoảng 10 phút sau đó.

    Dortmund - Bóng Đá

     Bellingham mở điểm cho Dortmund.

    Nhưng đại diện vùng Ruhr cũng chỉ cần 2 phút để tái thiết lập lợi thế dẫn bàn, với pha di chuyển và đánh đầu thông minh của trung vệ Nico Schlotterbeck.

    Những tưởng với quãng thời gian ít ỏi còn lại, Dortmund sẽ bước vào giờ nghỉ với cách biệt 1 bàn, thì Augsburg lại gây ra bất ngờ lớn cho họ. Đoàn quân HLV Enrico Maaben tổ chức pha phản công nhuần nhuyễn từ khu vực giữa sân và một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một.

    Bước sang hiệp hai, vẫn một kịch bản tương tự khi Dortmund nỗ lực vươn lên dẫn trước còn Augsburg tìm cách san bằng cách biệt.

    Dortmund - Bóng Đá

     Reyna ấn định thắng lợi cho Dortmund.

    Từ phút 75 đến 78, đã có đến 3 bàn thắng được ghi trong đó 2 bàn thuộc về đội chủ nhà.

    Giành thắng lợi với tỷ số nghẹt thở 4-3, Dortmund vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH, kém nhóm dự Champions League 2 điểm. Trong khi đó, Augsburg tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng thất vọng của mình với 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

    Tỷ số chung cuộc: Dortmund 4-3 Augsburg

    Ghi bàn: Jude Bellingham (29'), Arne Maier (40'), Nico Schlotterbeck (42'), Ermedin Demirovic (45+1'), Jamie Bynoe-Gittens (75'), David Colina (76'), Giovanni Reyna (78')



    Trường Sơn | 23:08 22/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...