MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Rượt đuổi kịch tính, Campuchia đánh bại Philippines trên sân nhà

    19:00 Thứ ba 20/12/2022

    BongDa.com.vn ĐT Campuchia và Philippines đã tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn ở trận đấu mở màn AFF Cup 2022.

    Hai đội nhập công hứng khởi ngay thời gian đầu của trận đấu. Phút thứ 4, ĐT Campuchia có cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu từ cự ly gần của Lim Pisoth nhưng bóng không khó với thủ môn Kevin Mendoza. Chỉ 4 phút sau, Orn Chanpolin tung cú sút ở cự ly khoảng 35m khiến thủ môn bên phía Philippines vất vả cản phá. Những Chiến binh Angkor chơi ấn tượng trên sân nhà.

    Chỉ sau 10 phút, đoàn quân HLV Ryu Hirose đã có 4 cú dứt điểm so với 0 của The Azkals. ĐT Philippines kiểm soát bóng tốt nhưng so về độ sắc nét trong lối chơi, đội bóng áo trắng tỏ ra thất thế trước đối thủ. Phút 16, tỷ số được mở cho Campuchia. Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Lim Pisoth, Reung Bunheing băng vào dứt điểm cận thành không cho thủ môn Kevin bất cứ cơ hội nào. Đội bóng chơi hay hơn đã vươn lên xứng đáng.

    Rượt đuổi kịch tính, Campuchia đánh bại Philippines trên sân nhà - Bóng Đá

    ĐT Campuchia đã chơi tốt hơn Philippines trong hiệp 1. Ảnh: AFF.

    Phút 20, Orn Chanpolin tung cú sút xa ở ngoài vòng cấm. Thủ môn Kevin Mendoza đã chạm chân vào bóng nhưng không đủ để cứu thua. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho ĐT Campuchia. Đoàn quân HLV Josep Ferre đang thật sự choáng váng.

    Trong những phút tiếp theo, Những Chiến binh Angkor vẫn chơi chủ động. Đến phút 36, Philippines mới có cú dứt điểm đầu tiên của Kenshiro Daniels nhưng bóng đi quá nhẹ. Đến phút 41, The Azkals bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số. Arnel Amita tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm khó chịu khiến thủ môn Keo Soksela không bắt dính bóng. Kenshiro Daniels đá bồi tung lưới đội chủ nhà. Ở những phút cuối hiệp 1, cả 2 đội đều tạo ra cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Sau giờ nghỉ, ĐT Philippines đã chơi nỗ lực hơn. Họ chủ động tấn công ngay từ đầu để tìm bàn gỡ. Phút 55, Kenshiro Daniels bất ngờ băng xuống đối mặt thủ môn Keo Soksela và dứt điểm nhẹ nhàng cân bằng tỷ số 2-2. Trận đấu bắt đầu trở nên khó lường.

    Rượt đuổi kịch tính, Campuchia đánh bại Philippines trên sân nhà - Bóng Đá

    ĐT Campuchia và Philippines đã tạo ra trận đấu hấp dẫn ngày khai màn AFF Cup 2022. Ảnh: AFF.

    Đến phút 59, Campuchia vươn lên dẫn 3-2. Reung Bunheing hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng của Yeu Muslim bên cánh phải. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng liên tục.

    Phút 67, đội trưởng Stephan Schrock của The Azkals lên tiếng bằng cú sút rất căng trong vòng cấm địa. Rất may cho đội chủ nhà là bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Keo Soksela. Gần như ngay sau đó, Campuchia đáp trả với pha đối mặt của Sieng Chanthea nhưng chân sút thuộc biên chế Boeung Ket vẫn không thắng được người gác đền của Philippines.

    Trong những phút cuối trận, đoàn quân HLV Josep Ferre chơi đầy nỗ lực khi liên tục tạo ra sức ép. Tuy vậy, những pha tấn công của họ đều không đạt sự chính xác cần thiết. Đội chủ nhà cũng tạo ra thêm những cơ hội nhưng không có bàn thắng được ghi thêm. Tỷ số 3-2 được giữ đến hết trận. ĐT Campuchia đã có khởi đầu thuận lợi cho AFF Cup 2022.

    Kết quả: ĐT Campuchia 3-2 ĐT Philippines.

    Ghi bàn: Reung Bunheing (16', 59'), Orn Chanpolin (20') - Kenshiro Daniel (41', 55').

    Đội hình ra sân:

    ĐT Campuchia: Keo Soksela; Seut Baraing, Choun Chanchav, Teo Sambath, Doeuy Visal, Lim Pisoth; Orn Chanpolin, Reung Bunheing, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Yeu Muslim.

    ĐT Philippines: Kevin Mendoza; Jefferson Tabinas, Simen Lyngbo, Aguinaldo, Mark Hartmann; Arnel Amita, Oliver Bias, Yrick Gallantes, Hikaru Minegishi, Stephan Schrock; Kenshiro Daniels.

    Hữu Danh | 18:30 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...