Sau trận thua West Ham 2-3 ở vòng đấu trước, HLV Thomas Tuchel thực hiện hai sự thay đổi nơi đội hình xuất phát. Cesar Azpilicueta và Timo Werner trở lại thay thế Hakim Ziyech và Andreas Christensen. Một bất ngờ khi Romelu Lukaku tiếp tục ngồi dự bị dù đã ghi bàn hồi giữa tuần ở Champions League.
Trước Leeds United, Chelsea đã nhập cuộc đầy hứng khởi và không ngần ngại tổ chức pressing tầm cao. The Blues sớm tạo được một số cơ hội đáng chú ý từ những cú dứt điểm của Mason Mount và Reece James.
Tuy nhiên, đoàn quân của Marcelo Bielsa cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Sau những phút đầu chệch choạc, đội khách đã dần ổn định được lối chơi và tạo được sóng gió lên khung thành Edouard Mendy.
Phút 20, Raphinha có cú ra chân hiểm hóc buộc thủ môn người Senegal phải trổ hết tài nghệ để cản phá. Chỉ 7 phút sau, lối chơi ít chạm và tốc độ của Leeds đã phát huy tác dụng.
Marcos Alonso không theo kịp bước xử lý của Daniel James dẫn đến truy cản trái phép trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo tổ VAR đã dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền. Raphinha không mắc sai lầm nào với cú nhảy chân sáo hạ gục Mendy, mở tỷ số trận đấu.
Nửa cuối hiệp một, Chelsea nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và đã được đền đáp. Alonso lập công chuộc lỗi với tình huống đoạt bóng, phối hợp với Werner rồi tạt tầm thấp như đặt cho Mount đệm bóng quân bình tỷ số. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp một.
The Blues vẫn là đội nắm thế chủ động đầu hiệp hai và đã cụ thể hóa được sức ép ở phút 59 với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Jorginho trên chấm phạt đền. Người hùng trong hiệp một của Leeds, Raphinha là người mắc lỗi khi tắc bóng trái phép với Antonio Rudiger trong vòng cấm.
Sau bàn thua, Leeds bất ngờ vùng lên và tổ chức được những pha lên bóng đầy tốc độ. Họ đã đẩy ngược sức ép về phía cầu môn Mendy. Trong khi đó, chủ nhà bất ngờ chơi chùng xuống và thi đấu có phần rời rạc, thiếu ý tưởng.
Điều gì đến cũng phải đến. Tiền đạo trẻ Joe Gelhardt ngay sau khi được tung vào sân đã điền tên mình lên bảng tỷ số với tình huống băng cắt đệm bóng chuẩn mực, xuất phát từ quả tạt bên phía cánh trái của đồng đội.
Những tưởng Chelsea sẽ phải chấp nhận chia điểm khi lối chơi không có phần khởi sắc dù Callum Hudson-Odoi và Romelu Lukaku đã được tung vào sân, thì bất ngờ Rudiger lại đem đến sự khác biệt với tình huống xuất hiện trong vòng cấm và che chắn thông minh buộc Mateusz Klich phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Jorginho tiếp tục đánh lừa được Meslier, ấn định tỷ số 3-2 cho Chelsea ở phút 90+4.
Thắng lợi nhọc nhằn giúp thầy trò Thomas Tuchel tiếp tục bám đuổi hai đối thủ xếp trên khi Man City và Liverpool đều giành được 3 điểm trước Wolves và Aston Villa.
Kết quả: Chelsea 3-2 Leeds United
Ghi bàn: Mason Mount 42'; Jorginho 58' (P), 90+4 (P) - Raphinha 28' (P); Joe Gelhardt 83'
Đội hình ra sân:
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Werner, Mount, Havertz
Dự bị: Kepa, Christensen, Lukaku, Pulisic, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Ziyech, Sarr
Leeds United: Meslier, Ayling, Llorente, Dallas, Shackleton, Forshaw, Firpo, Raphinha, James, Harrison, Roberts
Dự bị: Klaesson, Gelhardt, Cresswell, Drameh, Summerville, Klich, McCarron, Jenkins, McKinstrey
Năm 2021 đáng kinh ngạc của Jorginho: