Pháp đã giành chiến thắng đầu tiên tại EURO 2020. Đây là cuộc đấu được đánh giá ngang tài ngang sức, tuy nhiên đáng tiếc chỉ có một bàn thắng được ghi. Đó lại là pha phản lưới nhà của trung vệ Mats Hummels. Dẫu sao, 3 điểm đầu tiên cũng là khởi đầu thuận lợi dành cho thầy trò HLV Didier Deschamps.
Một trong những tình huống đáng chú ý nhất ở cuộc đấu này chính là khoảnh khắc Antonio Rudiger được cho là đã "cắn" Paul Pogba. Hậu vệ người Đức đến gần và đưa miệng sát phần lưng của Pogba. Sau tình huống đó, Pogba cũng đã phân trần với trọng tài rằng tuyển Pháp nên được hưởng một quả đá phạt. Nhưng trọng tài xác định không có lỗi của hậu vệ bên phía tuyển Đức.
Mới đây, phát biểu về tình huống này, Antonio Rudiger đã phủ nhận việc cắn Paul Pogba. Rudiger khẳng định bản thân không cố tình cắn Pogba. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Chelsea cũng rất hối hận vì hành động này.
“Tôi không nên ghé sát miệng vào lưng cậu ấy."
“Tôi rất tiếc vì sự bất tiện đó. Tuy nhiên, Paul và tôi đã nói chuyện với nhau như những người bạn sau tiếng còi mãn cuộc."
"Chúng tôi vẫn là bạn thôi, mọi thứ kết thúc rồi. Tôi không cố khóc lóc để đòi một thẻ vàng hay một thẻ đỏ. Không có gì to tát cả. Tôi cảm nhận được có tác động từ phía sau và đã nói với trọng tài, thế nhưng ông ấy đã ra quyết định.", Pogba cũng xác nhận tình huống va chạm với Rudiger và sự việc đã được giải quyết êm đẹp.
Pogba nói về tình huống với Rudiger: