Dễ dàng nhận thấy, HLV Thomas Tuchel đã giúp hàng phòng ngự của Chelsea cải thiện vượt bậc so với người tiền nhiệm. Trong đó, chiến lược gia người Đức đã quyết định tin tưởng vào Antonio Rudiger, và anh đã không làm cho ông thầy đồng hương phải thất vọng khi liên tục thể hiện những màn trình diễn ấn tượng.
Dù vậy, mới một năm trước, Rudiger đã tính đến chuyện rời Chelsea. Trao đổi với Mirror, ngôi sao người Đức chia sẻ:
“Khi nhìn lại mùa Hè trước, đã có những thời điểm tôi muốn rời đi."
"Vì nếu bạn nghĩ về độ tuổi của tôi, những gì sắp xảy ra vào mùa Hè này - EURO và mọi thứ, tôi đã không thấy mình góp mặt trong đội suốt một tháng nên suy nghĩ đầu tiên của tôi là ra đi."
“Đã có những cuộc đàm phán nghiêm túc, nhưng rốt cuộc thì viễn cảnh đó không xảy ra."
"Sau đó, tôi ở lại, trò chuyện với Frank và trở lại đội hình. Tôi có thêm một vài trận đấu và cho đến cuối triều đại của Frank, tôi mới bắt đầu ra sân nhiều hơn một chút."
“Sau đó, tôi tự nói với chính mình: 'Được rồi, hãy xem thử điều gì sẽ xảy ra.' Suy nghĩ của tôi là làm việc theo cách của bản thân, rồi sự thay đổi đã đến và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Mối quan hệ của tôi với Thomas Tuchel vẫn bình thường và có một sự tôn trọng giữa chúng tôi."
Tuchel làm rõ vụ "đụng chạm" giữa Kepa và Rudiger