MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Rực lửa đại chiến tại Hàng Đẫy, niềm vui cho CLB Hà Nội

    22:31 Chủ nhật 10/07/2022

    Ngôi đầu giải VĐQG V-League 2022 không đổi chủ sau vòng thứ 6 dù ở màn đại chiến giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng, niềm vui thuộc về đội chủ nhà.

    Trận đại chiến trên SVĐ Hàng Đẫy diễn ra sôi nổi ngay từ đầu với liên tiếp những cơ hội được tạo ra bởi cả đại diện thủ đô lẫn những vị khách đến từ đất cảng. Với sự xông xáo của tiền đạo Rimario, CLB Hải Phòng khiến người hâm mộ đội chủ nhà không ít lần thót tim trong nửa đầu hiệp một.

     - Bóng Đá

    CLB Hà Nội vui mừng với bàn mở tỉ số.

    Không có 1 thế trận quá thuận lợi nhưng CLB Hà Nội lại chớp thời cơ tốt hơn. Phút 30, đội trưởng Văn Quyết thoát xuống rất nhanh bên hàng lang cánh phải từ đường chuyền giữa sân của đồng đội. Số 10 của đại diện thủ đô tung đường căng ngang thuận lợi giúp ngoại binh Vladimir Siladi đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu.

    Sang hiệp hai, CLB Hải Phòng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Quyết tâm của họ được đền đáp ở phút 55 sau 1 nỗ lực cá nhân tuyệt vời của tiền đạo Rimario. Giải tỏa tâm lý, những vị khách tạo sức ép liên tục sau đó với nhiều pha tấn công nguy hiểm. Dẫu vậy, họ không thể cụ thể hóa các cơ hội có được.

     - Bóng Đá

    Rimario gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

    Về phía CLB Hà Nội, đội chủ nhà vẫn tỏ ra đầy bản lĩnh và nhạy bén trong khả năng chớp thời cơ. Phút 65, tiền vệ Thái Quý có pha đánh đầu chuyền bóng thuận lợi với đà băng xuống của Lê Xuân Tú. Chân sút sinh năm 1999 vượt qua luôn cả thủ thành đối phương, trước khi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện thủ đô.

     - Bóng Đá

    Giành chiến thắng sân nhà, Hà Nội bằng điểm với chính đội đầu bảng Hải Phòng.

    Tái lập thế dẫn bàn, đội chủ nhà thực hiện 1 số điều chỉnh nhân sự. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có màn tái xuất sau quãng thời gian dài vắng bóng vì chấn thương. Bên kia chiến tuyến, những vị khách đất cảng dồn toàn lực tấn công trong quãng thời gian còn lại. Dẫu vậy, họ không thể thêm một lần xuyên phá thành công khung thành đối phương và ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc 1-2.

    Trắng tay rời sân Hàng Đẫy, CLB Hải Phòng vẫn giữ vững ngôi đầu sau vòng 6. Họ cùng sở hữu 11 điểm như CLB Hà Nội nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số phụ.

     - Ảnh: Thành Liêm

    Sâm Thương - Nld.com.vn | 22:12 10/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...