MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Ruben Loftus-Cheek: Con thú bị Chelsea cầm tù nay đã được tự do

    10:26 Thứ tư 08/11/2023 | 2

    BongDa.com.vn AC Milan đã giành được trận thắng đầu tiên ở Champions League mùa này với chiến thắng 2-1 trước Paris Saint-Germain.

    Cựu cầu thủ Inter, Milan Skriniar đã đưa PSG vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhưng Rafael Leao nhanh chóng san bằng cách biệt, trước khi cú đánh đầu hiểm hóc của Olivier Giroud trong hiệp 2 giúp Milan có được chiến thắng quan trọng.

    Bảng F đã nhanh chóng trở thành bảng đấu thú vị nhất Champions League mùa này. Sau chiến thắng của Borussia Dortmund trước Newcastle United, đội đầu bảng và cuối bảng chỉ cách nhau 3 điểm trước khi bước vào 2 lượt trận cuối.

     - Bóng Đá

     Milan vừa có chiến thắng quan trọng.

    Cặp Milan - PSG chính là tâm điểm của bảng đấu. Ở lượt đi, đội bóng Pháp đã ăn trắng 3 bàn, mang đến quyết tâm lớn cho Rossoneri ở lượt về. Ruben Loftus-Cheek sút vọt xà ngang từ rất sớm khi Milan khởi đầu sốt sắng, nhưng chính PSG mới là đội dẫn trước khi cựu đội trưởng Inter không bị kèm cặp ở gần cột dọc. Phút 12, Gianluigi Donnarumma cản được đường bóng của Giroud, nhưng Leao lại đợi sẵn để cuối cùng ghi bàn thắng cho Milan. Ousmane Dembele dứt điểm dội xà ngang trước khi Olivier Giroud sút tung lưới đối phương ở đầu hiệp 2.

    Không bên nào tìm lại được bàn thắng, nhưng đó không phải là do thiếu cố gắng. PSG thực hiện được 12 cú sút và Milan có thêm 10 cú sút, nhưng tỷ số vẫn được giữ nguyên đến cuối trận.

    Nhiều cầu thủ của Milan đã chơi ấn tượng để mang về chiến thắng cho đội chủ nhà, và cựu sao Chelsea Ruben Loftus-Cheek là một trong những cái tên xuất sắc nhất. Anh luôn tiến về phía trước mỗi khi có cơ hội và khả năng chuyền bóng của anh đơn giản là đã khiến PSG phải chật vật. Anh có lỗi ở bàn thắng mở tỷ số nhưng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho lỗi lầm đó.

    Cựu sao Chelsea đã chơi trọn 90 phút ở trận đấu này, trong đó anh thực hiện 1 cú sút, 2 quả tạt và có 2 đường chuyền quan trọng. Anh hoàn thành 5/6 các pha rê bóng, thắng 9/11 pha đối đầu tay đôi và 1/1 pha không chiến, tắc bóng thành công 1 lần. Loftus-Cheek không bị tuýt còi lần nào, trong khi bản thân anh bị đối phương 3 lần phạm lỗi.

    Ruben Loftus-Cheek - Bóng Đá

     Loftus-Cheek có màn trình diễn đẳng cấp trước PSG.

    Tiền vệ này rời The Blues để đến Ý vào mùa hè sau 19 năm nằm trong hệ thống của họ mà không thể tìm được vị trí trong đội hình chính. Kể từ đó, anh đã phát triển mạnh mẽ dưới thời Stefano Pioli. Tại Chelsea, Loftus-Cheek thường được bố trí ở vị trí hậu vệ cánh phải dưới thời HLV cũ Thomas Tuchel. Tháng trước tiền vệ này phát biểu: "Ở Chelsea, tôi cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, tôi không chơi nhiều như mình muốn và khi được ra sân, tôi đã chơi ở những vị trí mà tôi không thể thể hiện được."

    "Tuy nhiên, ở đây, tôi có sự tự do, tôi chơi ở vị trí tiền vệ theo sở thích của mình và giống như trở lại là một đứa trẻ, khi chúng tôi chơi mà không phải lo lắng gì. Nếu toàn đội có cảm giác này, những điều tuyệt vời có thể đạt được: thậm chí là giành chức vô địch. Chúng tôi cảm thấy mình là người giỏi nhất."

    Nghe những phát biểu này và nhìn vào màn trình diễn mới đây của Loftus-Cheek, Chelsea chỉ có thể một lần nữa ngậm ngùi về cách dùng người tài của mình. Trước khi chi những số tiền khổng lồ cho các bản hợp đồng bom tấn, The Blues cần tìm ra phương pháp sử dụng những tài năng mà mình đang có trong tay.

    Thanh Vũ | 09:56 08/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...