Emile Smith Rowe được đá chính cho Arsenal ở trận hòa 1-1 với Fulham mới đây. Ở trận này, Eddie Nketiah là ngôi sao sáng nhất của Pháo thủ khi anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn phút bù giờ giúp đội bóng của mình giữ điểm.
Dù vậy đối với huyền thoại Manchester United - Roy Keane, Emile Smith Rowe mới là cái tên khiến anh hào hứng nhất: "Cậu ấy là một cậu bé tài năng, điều đó là rõ ràng. Tôi rất vui khi cậu ấy được thi đấu, hãy để các cầu thủ trẻ ra sân."
"Tôi thích quan sát cậu ấy chạy theo quả bóng. Tôi rất vui vì cậu ấy được ra sân, hy vọng có thể thường xuyên được xem cậu ấy thi đấu."
Hồi đầu mùa, Arsenal đã bị chỉ trích kịch liệt khi loại bỏ Ozil mà không nêu rõ lý do thích đáng, Pháo thủ thực sự đã rất chật vật khi thiếu đi số 10 này, sau đó sự vươn mình của Emile Smith Rowe phần nào làm vơi nỗi thất vọng.
Mùa này Smith Rowe chưa thực sự tỏa sáng như người đồng đội Bukayo Saka, nhưng anh là cái tên rất hứa hẹn và có thể có tương lai tươi sáng ở Arsenal. Hiện Pháo thủ đang đứng thứ 9 Premier League và đã vào bán kết Europa League.
Các cầu thủ Arsenal nỗ lực tập luyện trước trận đấu: