HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes
Rạng sáng nay (13/12), trận derby thành Manchester đã diễn ra trên sân Old Trafford. Cả 2 đội đều rất muốn giành chiến thắng để có những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, trong 1 thế trận chặt chẽ, Ederson và David de Gea đều không phải vào lưới nhặt bóng. Chung cuộc, Manchester United và Manchester City rời sân với chỉ 1 điểm.
Ở trận đấu này, cả Ole Gunnar Solskjaer lẫn Pep Guardiola đều lựa chọn phương án an toàn. Điều đó khiến cho nhiều người cảm thấy thất vọng. Roy Keane cũng có chung suy nghĩ ấy. Tham gia bình luận trên Sky Sports, ông đã bày tỏ sự tức giận:
"Bạn phải đánh cược một chút, cố gắng giành chiến thắng trong 1 trận đấu bóng đá. Bạn không giải quyết được gì từ những trận hòa. Tôi đã nghe John Stones nói về 1 trận đấu giữa sạch lưới. Mọi người thường cho rằng vẫn còn 1 chặng đường rất dài ở phía trước, nhưng đó chỉ là khi còn nhiều trận đấu dành cho họ.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy Manchester City sẽ ghi được nhiều bàn thắng. Vào cuối trận đấu, các HLV và cầu thủ đã ôm nhau, mỉm cười, trò chuyện rất vui vẻ. Tôi không hiểu điều gì đã diễn ra trên đường rời sân. Mọi người đều muốn trở thành bạn bè của nhau và được nổi tiếng!
Bạn đang chơi cho những đội bóng lớn, đặc biệt là Manchester United, và phải giành chiến thắng trong các trận đấu. Bạn không được phép hòa nhã với đối thủ."