Arsenal đã có cơ hội vươn lên dẫn trước từ sớm với pha lập công của Gabriel Martinelli. Dù vậy, VAR đã tước bàn thắng của Pháo thủ khi nhận định Martin Odegaard đã phạm lỗi với Christian Eriksen ở tình huống trước đó.
Ngay sau đó, Antony đã đưa Man Utd vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Bukayo Saka gỡ hoà cho CLB London trước khi bị nhấn chìm bởi cú đúp của Marcus Rashford.
Có những lý lẽ được phía Arsenal đưa ra sau thất bại này. Song, theo Roy Keane, ông cảm thấy chán ngấy về điều đó. Cụ thể, huyền thoại Man Utd chia sẻ trên Sky Sports:
"Tôi chán ngấy những lời bào chữa của Arsenal, tôi nghiêm túc đấy. Arteta được phỏng vấn sau trận đấu và cậu ấy là một kẻ thua cuộc cay cú như tất cả chúng ta. Arteta phải ghi nhận chút công sức của Man Utd nhưng cậu ấy chẳng bao giờ làm như vậy."
"Đừng bào chữa. Cậu ấy đã thua trận đấu với tỷ số 1-3. Bạn có thể làm tốt, nhận lấy lời khen nhưng hãy đưa cho chúng tôi 3 điểm ở bất cứ ngày nào trong tuần."
Thất bại khiến Arteta nhận nhiều chỉ trích. Không chỉ Keane, Gary Neville và Paul Merson cũng lên tiếng chê bai chiến thuật của nhà cầm quân Tây Ban Nha khi Arsenal nhận bàn thua thứ 2.
Thất bại vẫn giúp Arsenal giữ ngôi đầu nhưng họ đã bị các đối thủ xếp sau thu hẹp cách biệt.