MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Ross Barkley mờ nhạt ở Chelsea: đường đến World Cup ngày càng xa vời

    06:00 Thứ hai 14/05/2018

    BongDa.com.vn Trận đấu giữa Chelsea và Newcastle tại vòng 38 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với một tỉ số đầy bất ngờ: 3-0 cho đội chủ sân St James' Park và Chelsea chính thức mất suất dự Champions League mùa sau. Liên tục dồn đội hình tấn công nhưng lại quá vô duyên trong khâu dứt điểm đã khiến The Blues nhận thất bại cay đắng. Sau trận đấu, một cái tên đã được chỉ ra để lý giải cho vấn đề này và đó chính là Ross Barkley.

    Đã từng có một khoảng thời gian dài người ta hy vọng Ross Barkley sẽ trở thành niềm hy vọng mới của tuyển Anh để thế chỗ cho Jack Wilshere – cầu thủ từng được đánh giá rất cao nhưng mãi vẫn chỉ ở dạng “ thần đồng”.

    Tuy nhiên, sau chấn thương ở mùa giải trước cùng Everton, Ross Barkley đã bị bán sang Chelsea với giá 15 triệu bảng và đang từng bước đi vào vết xe đổ của người đồng hương.

    Ross Barkley mờ nhạt ở Chelsea: đường đến World Cup ngày càng xa vời - Bóng Đá

     Hai cầu thủ từng được đánh giá rất cao của bóng đá Anh một thời đều đánh mất mình vì chấn thương.

    Tuyển Anh luôn tự hào sở hữu những thế hệ trẻ xuất sắc ở mọi thời kỳ nhưng rất ít những cầu thủ trong số đó vượt ra khỏi hai chữ “tiềm năng”. Chấn thương là kẻ thù đầu tiên được kể đến và sự thật rất nhiều tài năng trẻ của tuyển Anh đã từng dang dở giấc mơ vì những chấn thương liên miên.

    Ross Barkley mờ nhạt ở Chelsea: đường đến World Cup ngày càng xa vời - Bóng Đá

     Ross Barkley trong màu áo tuyển Anh hai năm trước.

    Khi mới chuyển sang Chelsea và được trao cho chiếc áo số 8 mà Oscar để lại, nhiều cổ động viên đã băn khoăn liệu anh có đủ khả năng để lấp đầy khoảng trống của cựu tiền vệ người Brazil hay không.

    Và những diễn biến tại Chelsea mùa này đã cho thấy rằng nghi ngờ của người hâm mộ hoàn toàn đúng: Barkley chỉ được ra sân đúng 2 trận cho Chelsea và cả 2 trận anh đều chỉ để lại nỗi thất vọng.

    Ross Barkley mờ nhạt ở Chelsea: đường đến World Cup ngày càng xa vời - Bóng Đá

     Khoác áo số 8 tại Chelsea, Barkley từng được kì vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Oscar để lại nhưng những gì anh làm được chỉ là nỗi thất vọng.

    Trong trận đấu với Newcastle mới đây, mỗi khi có bóng Barkley đều rất lúng túng, nhất là trong những tình huống áp sát khu 16m50. Anh đưa ra phán đoán quá chậm và để lỡ mất, hoặc cơ hội ăn bàn, hoặc là chuyền hỏng.

    Barkley dường như không tạo được mối liên hệ với những đồng đội tuyến trên và luôn là cầu thủ làm chậm nhịp tấn công của toàn đội. Dấu ấn duy nhất anh có thể để lại sau trận đấu chỉ là pha bỏ lỡ cơ hội một cách đầy tệ hại ở phút 60, ngoài ra thì không còn gì cả.

    Trên thực tế Chelsea vẫn còn một trận đấu trong mùa giải, gặp M.U tại trận chung kết FA Cup ngày 19/5 nhưng với màn trình diễn nhạt nhoà vừa qua, khả năng để Ross Barkley có một vị trí trong đội hình ra sân của The Blues là rất thấp và vì thế cơ hội cho một suất tới Nga cùng tuyển Anh sắp tới đây, nhiều khả năng cũng sẽ không còn.

    Thật đáng tiếc cho Barkley – một tài năng từng được kỳ vọng là tương lai của bóng đá Anh lại sa sút phong độ không phanh bởi những chấn thương và câu hỏi liệu anh có còn trở lại đỉnh cao được hay không sẽ cần một quãng thời gian dài sắp tới mới có thể đưa ra câu trả lời.

    (Bạn đọc: Ngọc Anh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 01:20 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...