MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Rooney: Sir Alex khiến các HLV Man Utd gặp áp lực

    12:21 Thứ ba 05/04/2022

    BongDa.com.vn Wayne Rooney cho rằng dù Sir Alex Ferguson đã giải nghệ từ lâu, nhưng ông vẫn có những tác động đến CLB.

     

    Sự nghiệp huyền thoại của Sir Alex Ferguson ở Manchester United

    Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải 2012/13 khép lại. Và cũng từ thời điểm đó, Man Utd đánh mất vị thế của họ tại xứ sở sương mù. David Moyes được chọn là người kế nhiệm, nhưng ông chỉ tại vị được 10 tháng. Sau đó lần lượt Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer cũng thất bại trong việc giúp Quỷ đỏ lấy lại ánh hào quang.

    Ralf Rangnick hiện tại đảm nhận vai trò HLV tạm quyền và sẽ kết thúc nhiệm vụ sau khi chiến dịch 2021/22 khép lại. Đội chủ sân Old Trafford vì vậy đang gấp rút tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới. Mới đây, Wayne Rooney cho biết: “Alex Ferguson vẫn còn tác động theo một cách nào đó. Bạn thấy ông ấy có mặt ở các trận đấu và điều đó tự nhiên sẽ mang lại áp lực cho bất kỳ HLV nào ở đó.

    Rooney on Sir Alex - Bóng Đá

     Cái bóng của Sir Alex tại Man Utd là rất lớn.

    Nhưng nếu bạn muốn dẫn dắt Man Utd, bạn phải làm theo cách của riêng mình và đưa ra quyết định.”

    Huyền thoại người Anh cũng chia sẻ thêm: “Khi Sir Alex rời CLB, mọi người đều cảm thấy rất buồn, mặc dù chúng tôi đã vô địch Premier League trong mùa giải đó. Những người nắm quyền và chắc chắn những cầu thủ trụ cột của CLB đều biết điều này sẽ xảy ra, một thách thức khó khăn.

    Ferguson giống như cha đỡ đầu của Man Utd, không chỉ các cầu thủ mà còn cả nhân viên, học viện, ông ấy là người đứng đầu tất cả mọi thứ. Khi bạn mất một người như vậy, một người khác sẽ đến và đó là một sự thay đổi lớn.”

    Endo | 11:51 05/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...