MỚI NHẤT :
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Ronaldo và Mourinho: Chuyện bên lề hâm nóng cuộc đại chiến

    00:05 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Không chỉ cuộc đấu của hai đội bóng lớn, đại chiến Juventus - Manchester United còn là màn so kè giữa Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho.

    Như đã biết, rạng sáng thứ tư này sẽ là cuộc đại chiến cực kỳ đáng xem giữa nhà đương kim á quân Premier League Manchester United và nhà đương kim vô địch Serie A Juventus. Cuộc đối đầu này đáng xem không chỉ bởi tầm quan trọng của nó với cục diện bảng H Champions League, mà còn bởi đây sẽ là ngày siêu sao Cristiano Ronaldo trở về mái nhà xưa Old Trafford để gặp lại ông thầy cũ Jose Mourinho của mình.

    Hành trang bước vào cuộc đại chiến của cả hai ông lớn đều là những trận hòa. Trong khi Manchester United buộc phải chia điểm một cách đầy nuối tiếc trước Chelsea sau bàn thắng muộn của Ross Barkley thì ở bên kia chiến tuyến, Juventus trận đấu gần nhất của mình cũng không thể tìm được cách giữ trọn vẹn 3 điểm trước các vị khách Genoa.

    Tuy nhiên, điều mà người ta quan tâm nhất lúc này chẳng phải là những con số thống kê hay những bài phân tích chiến thuật, dự đoán tỉ số trước trận mà là câu chuyện bên lề của những người trong cuộc, mà ở đây là Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo. Dù cùng chung một người đại diện, thế nhưng sự thật là mối quan hệ giữa hai cái tôi lớn này hiếm khi nào có thể coi là hữu hảo. 

    Mourinho hỏi CR7:

    Mourinho từng nhận nhiều chỉ trích từ Ronaldo trong quá khứ.

    Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng thời gian hai người còn làm việc chung tại Real Madrid. Khi đó, CR7 đã lên tiếng chỉ trích những phương án chiến thuật của vị HLV đồng hương trong trận bán kết UEFA Champions League với đại kình địch Barcelona. Theo đó, Ronaldo cho rằng cách tiếp cận trận đấu của Người đặc biệt quá mang nặng yếu tố phòng ngự. Cũng vì những phát ngôn này, mà sau đó chủ nhân của 5 QBV đã được ông thầy của mình "tưởng thưởng" bằng một suất trên... băng ghế dự bị.

    Mọi chuyện sau đó càng bị đẩy lên cao trào hơn. Trước thềm trận bán kết lượt về, đích thân chiến lược gia 55 tuổi đã công khai hướng mũi dùi về phía chân sút số một của mình khi tuyên bố Ronaldo chỉ chơi bóng vì bản thân cũng như khẳng định anh không hề tôn trọng các đồng đội. 

    Mourinho hỏi CR7:

    Hẳn Ronaldo rất muốn chứng minh mình hơn Di Maria rất nhiều.

    Tưởng như mọi chuyện đã lắng xuống, thì mới đây thuyền trưởng của Manchester United lại bất ngờ bị tờ Gazzetta dello Sport cáo buộc từng đem Di Maria ra để mỉa mai Ronaldo với câu nói: "Cậu nghĩ cậu tốt hơn Di Maria à?". Chẳng những thế, tờ báo Italia còn khẳng định chính CR7 chứ không phải ai khác là một trong những thành viên của "nhóm phản loạn" tham gia lật ghế khiến Mourinho buộc phải chia tay Bernabeu hồi 2013.

    Dù những gì tờ báo Italia này đưa ra có phải thật hay không thì tất cả đều góp phần tăng thêm gia vị cho cuộc đối đầu này. Ronaldo chắc chắn vẫn muốn nhận được sự tôn trọng, yêu quý từ các Manucian - những người đã và đang dành tình cảm cho anh. Tuy nhiên, trên cương vị họng pháo chủ lực bên phía Lão bà, hẳn Ronaldo cũng muốn chứng minh giá trị của mình với ông thầy cũ cũng như với toàn thể người dân thành Turin.

    Anh Tú | 18:00 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...