Mùa Hè năm nay, đã có hàng loạt bom tấn đình đám được kích nổ như Romelu Lukaku, Jack Grealish hay Jadon Sancho. Song, để nói về thương vụ gây chấn động nhất, thì chắc chắn phải kể đến việc Lionel Messi gia nhập Paris Saint-Germain.
Dù đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng, nhưng những vấn đề diễn ra đằng sau hậu trường đã không cho phép Messi tiếp tục gắn bó với Barcelona. Sắp tới đây, dự kiến "đối thủ truyền kiếp" của thiên tài người Argentina - Cristiano Ronaldo cũng sẽ có cho mình một bến đỗ mới.
Kể từ thời điểm TTCN mùa Hè mở cửa, đã xuất hiện hàng loạt tin đồn cho thấy CR7 đang trên đường rời khỏi Juventus. Dù các quan chức cấp cao của Juve liên tục khẳng định Ronaldo sẽ ở lại, nhưng thực tế thì tiền đạo này và người đại diện của mình đang nỗ lực tìm cách rời khỏi Turin.
AS dẫn nguồn từ Sky Sport Italia cho hay, Ronaldo đã tiết lộ với các đồng đội ở Juventus rằng, bến đỗ tiếp theo của anh sẽ là Etihad. Ngoài ra, CR7 cũng đã thảo luận với các cầu thủ của Manchester City về vấn đề này.
Thực tế, với việc Harry Kane đã quyết định ở lại Spurs, Man City hoàn toàn có lý do để thâu tóm Ronaldo. Tuy nhiên, một khi thương vụ này diễn ra thì có lẽ, CR7 sẽ trở thành "kẻ thù" của CĐV Manchester United.
Tốc độ đáng kinh ngạc của Ronaldo