MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Ronaldo rơm rớm nước mắt

    23:24 Thứ năm 24/11/2022

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha không kìm nén được cảm xúc trong trận ra quân ở World Cup 2022.

     

    Cristiano Ronaldo góp mặt ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Tiền đạo huyền thoại năm nay đã bước sang tuổi 37. Trước giải, anh có 191 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 117 bàn thắng. CR7 là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử cấp ĐTQG.

    Với việc đá chính khi Bồ Đào Nha đối đầu Ghana, cựu tiền đạo Juventus có lần thứ 5 góp mặt ở một kỳ World Cup. Và trong những gì được mong đợi là sự khởi đầu của lần xuất hiện cuối cùng tại cúp thế giới, Ronaldo không thể kìm chế cảm xúc.

    Ronaldo crying - Bóng Đá

     Cảm xúc của siêu sao người Bồ Đào Nha trong trận ra quân tại World Cup 2022.

    Trong lúc cùng đồng đội xếp hàng làm thủ tục trước trận, Ronaldo rơm rớm nước mắt. Không ngạc nhiên khi Ronaldo hát quốc ca một cách tự hào và mãnh liệt. 

    Với Ronaldo, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau nếu lập công trên đất Qatar. Anh cũng cách kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup do huyền thoại Eusebio (9 bàn) nắm giữ 3 bàn thắng.

    Vừa qua, Ronaldo chính thức chia tay Manchester United khi cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Siêu sao 37 tuổi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sau khi công khai chỉ trích lãnh đạo, HLV và đồng đội tại Old Trafford. 

    Tại Qatar, Bồ Đào Nha được xếp vào bảng H cùng với Uruguay, Ghana và Hàn Quốc.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 22:54 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...