MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Ronaldo ra tuyên bố cực gắt về Saudi Arabia

    06:39 Thứ năm 23/03/2023

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha đang tận hưởng khoảng thời gian chơi bóng cuối sự nghiệp ở Trung Đông.

     

    Sau khi chia tay Man Utd, Cristiano Ronaldo chấp nhận đến chơi cho đội bóng Al Nassr trong 2 năm rưỡi. Theo Marca, anh nhận mức lương 200 triệu euro bao gồm lương và các khoản tiền quảng cáo. Khi hoàn thành hợp đồng tại Saudi Arabia, Ronaldo sẽ nhận tổng cộng 500 triệu euro.

    Ronaldo đang làm tốt nhiệm vụ ở Trung Đông. Tới thời điểm này, Ronaldo cán mốc 9 bàn cho Al Nassr. Cần biết rằng Ronaldo chỉ mới gia nhập Al Nassr vào cuối năm ngoái.

    Ronaldo lập siêu phẩm giúp Al Nassr lội ngược dòng - Bóng Đá

     Ronaldo đánh giá cao giải đấu của Saudi Arabia.

    Tại giải Saudi Pro League, CLB của Ronaldo đang xếp thứ hai, kém Al Ittihad 1 điểm. CR7 vươn lên vị trí thứ 6 trong các chân sút ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

    Trước ý kiến cho rằng Saudi Pro League là một giải đấu kém phát triển, Ronaldo đáp trả gay gắt: "Giải đấu của Saudi Arabia rất cạnh tranh. Đó không phải là Premier League, tôi không nói dối, nhưng đó là giải đấu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

    5,6,7 năm nữa nếu tiếp tục kế hoạch thì Saudi Arabia sẽ là giải VĐQG hạng 4, hạng 5 thế giới."

    Ronaldo cũng thừa nhận anh đang trải qua khoảng thời gian tốt đẹp sau những khó khăn đã gặp phải.

    Tiểu Lam | 06:09 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...