MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Ronaldo ở lại, Man Utd được nhiều hơn mất

    13:02 Thứ tư 27/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngày Cristiano Ronaldo trở lại tập luyện, người ta cũng thấy bóng dáng Sir Alex tại Carrington. Có vẻ, Man Utd đang làm mọi cách để thuyết phục CR7 ở lại với sân Old Trafford.

     

    Thật hiếm hoi người ta mới thấy lại sự xuất hiện của Sir Alex tại Carrington. Lần này, sự có mặt của ông đúng ngay vào lúc Cristiano Ronaldo trở lại đội bóng tập luyện khiến người ta không thể không đặt ra câu hỏi: "Phải chăng ông đến để thuyết phục Ronaldo ở lại?"

    Ronaldo ở lại, Man Utd được nhiều hơn mất - Bóng Đá

     Sir Alex lái xe đến Carrington.

    Theo tiết lộ của Daily Mail, vào mùa Hè năm ngoái, chính Sir Alex đã ngăn chặn việc Ronaldo chuyển đến Man City, đồng thời gọi điện trực tiếp cho CR7 để thuyết phục cầu thủ này "trở lại mái nhà xưa". 

    Sau một năm sóng gió, Man Utd không đủ sức chen chân vào top 4 và cầu thủ người Bồ Đào Nha lại muốn rời đi. Có vẻ lần này các sếp lớn của Man Utd lại phải nhờ cậy vào uy tín của Sir Alex trên bàn đàm phán.

    Thực tế, Man Utd nên giữ chân Ronaldo. Trên thị trường, không còn trung phong uy tín nào cho Erik Ten Hag chiêu mộ. Hai người chất lượng nhất là Darwin Nunez và Erling Haaland đã lần lượt chuyển đến Liverpool và Man City. Thậm chí, tiền đạo Gianluca Scamacca, người từng có liên hệ với Man Utd, cũng đã là người của West Ham với mức phí chuyển nhượng 30,5 triệu bảng. 

    Ronaldo ở lại, Man Utd được nhiều hơn mất - Bóng Đá

     Tương lai của Ronaldo vẫn còn bị bỏ ngỏ.

    Giờ đây, thay vì phải đau đầu suy nghĩ tìm người thay thế Ronaldo, Man Utd cần dồn tiền để gia cố lại khu vực trung tuyến. Đây mới là tử huyệt của họ ở mùa giải trước. Fred và Scott McTominay chưa bao giờ đáng tin khi chơi cặp cùng nhau. Lisandro Martinez, có thể đá ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng cũng chỉ là nước đi thử nghiệm và không ai dám chắc nó sẽ ngay lập tức thành công. 

    Thế nên, nếu có thể mang về Frenkie De Jong lúc này, Man Utd coi như đã gỡ được mọi nút thắt. Mức phí 72 triệu bảng cho De Jong là không phải cao nếu so với những gì Barca đã mang anh về năm 2019. Vướng mắc ở thương vụ này nằm ở chỗ Barca chưa giải ngân số tiền lương 14,5 triệu bảng đang nợ De Jong và anh quyết tâm phải nhận được số tiền này trước khi rời đi. 

    Nhìn tổng quan, thay vì mua tiền đạo mới, Quỷ đỏ có thể chi thêm 14,5 triệu bảng để "trả hộ" Barca số tiền lương cũng là một phương án hay. Thời điểm này, Barca rất cần tiền mặt. De Jong là cầu thủ giá trị nhất trong đội hình của họ. Về cơ bản, nếu cố gắng thuyết phục đội chủ sân Catalan, rồi thì thương vụ này sẽ đi đến đích.

    Khi ấy, giữ chân được Ronaldo lại là một kế sách hay. Man Utd không cần mua thêm tiền đạo, lại có một chân chuyền thượng hạng ở sau lưng. Thật vẹn cả đôi đường!

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 12:32 27/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...