MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Ronaldo nổ súng, vỡ ra cho Ten Hag nhiều điều về Man Utd

    05:43 Thứ sáu 29/04/2022

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo một lần nữa lại ghi bàn vào lưới một đội bóng lớn. Lần này, nạn nhân của anh là Chelsea.

     

    Man Utd bước vào cuộc đấu với Chelsea trong tâm thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 4. Tuy nhiên, tham vọng đó đã bị đe dọa bởi những màn bắn phá không ngừng nghỉ của các chân sút áo xanh trong hiệp một. Mọi chuyện tệ hơn cho Quỷ đỏ khi đến phút 60, Marcos Alonso mở tỷ số cho đội khách. 

    Ronaldo nổ súng và vỡ ra cho Ten Hag nhiều điều về Man Utd - Bóng Đá

     Chelsea đã không gặp may khi tung ra tới 21 cú sút mà chỉ có 1 bàn thắng.

    Có điều, khi còn Cristiano Ronaldo trong đội hình, Man Utd vẫn có một nơi để đặt niềm tin. Cú duỗi mu của CR7 ở phút 62 chỉ là một trong 5 pha dứt điểm của đội chủ nhà rạng sáng nay. Đáng nói, nó lại thành bàn thắng dù hệ số bàn thắng kỳ vọng của pha dứt điểm này chỉ là 0.22. 

    Nhìn tổng quan, hàng công của Man Utd lép vế hoàn toàn so với sức tấn công của Chelsea. Cụ thể, đoàn quân Thomas Tuchel tung ra được 21 cú dứt điểm hướng về khung thành David De Gea. Rõ ràng, Man Utd đã gặp may bởi hệ số bàn thắng kỳ vọng của Chelsea trận này là 1.94, so với con số 0.54 của Man Utd (theo Infogol). Đúng ra, The Blues phải ghi được ít nhất 2 bàn mới đúng theo lẽ thường.

    Song như đã nói, bằng một chút may mắn cộng với đẳng cấp của Ronaldo, Man Utd đã có điểm ở một trận đấu mà họ lép vế trước đối phương. Thống kê chỉ ra, đây là bàn thắng thứ 17 của Cristiano Ronaldo tại Premier League và trước anh chưa từng có ai làm được điều này ở tuổi 37.

    Ronaldo nổ súng và vỡ ra cho Ten Hag nhiều điều về Man Utd - Bóng Đá

     Ronaldo tiếp tục gồng gánh Man Utd ở tuổi 37.

    Nó là thành tích đáng khích lệ với CR7, nhưng cũng chỉ ra một hạn chế vô cùng to lớn của Man Utd mùa này. Đó là việc ngoài Ronaldo, không một ai đủ uy tín để gánh vác trọng trách ghi bàn. Người đứng thứ 2 trong danh sách lập công đang là Bruno Fernandes, với 9 bàn. Trong khi đó, người kế sau tiền vệ người Bồ Đào Nha là Mason Greenwood với thành tích ghi 5 bàn, dù cầu thủ này đã nghỉ thi đấu vài tháng nay do những rắc rối về pháp luật. 

    Tin dùng Ronaldo hay phải làm mới hệ thống Man Utd là bài toán không hề dễ cho tân HLV trưởng Erik Ten Hag. Vào mùa bóng tới, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 38, còn Edinson Cavani sẽ rời CLB. Chắc chắn họ sẽ cần vung tiền để chiêu mộ một tân binh ở vị trí tiền đạo. Danh tính của cầu thủ này chưa được tiết lộ, nhưng nó sẽ phản ánh rõ nhất quan điểm của Ten Hag về cách chơi của đội bóng. 

    Nhiều khả năng đó sẽ là một người trẻ trung, giỏi pressing và đá đa năng. Chuyện Ronaldo đang chơi như một "poacher" đang hạn chế chính Man Utd và Ten Hag có nhiệm vụ phải đa dạng các miếng đánh của các học trò để nâng tầm Quỷ đỏ.

    Ngọa Long | 05:13 29/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...