MỚI NHẤT :
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Ronaldo, Messi gạch tên nhau ở lá phiếu The Best

    07:05 Thứ ba 18/01/2022

    Cả Ronaldo và Messi đều không điền tên nhau vào lá phiếu bầu The Best dành cho đội trưởng tuyển quốc gia.

    Lá phiếu của Lionel Messi (thủ quân tuyển Argentina), Cristinano Ronaldo (thủ quân tuyển Bồ Đào Nha) và Robert Lewandowski (thủ quân tuyển Ba Lan) được công bố sau gala FIFA The Best 2021.

    Ronaldo dành vị trí số một trong lá phiếu cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Lewandowski. Ở hai vị trí còn lại, anh lần lượt dành cho bộ đôi đang khoác áo Chelsea, N'Golo Kante và Jorginho.

    Ronaldo, Messi gạch tên nhau ở lá phiếu The Best - Bóng Đá

    Lựa chọn của 2 ngôi sao nhận nhiều sự chú ý nhất trong gala The Best 2021. 

    Ở năm ngoái, Ronaldo cũng "chơi đẹp" khi bầu cho Lewandowsi ở vị trí số một. Messi đứng thứ 2 trong lá phiếu của siêu sao người Bồ Đào Nha, thứ 3 là Kylian Mbappe.

    Trong khi đó, Lionel Messi tiếp tục gạch tên cả Ronaldo và Lewandowski khỏi lá phiếu. "El Pulga" có năm thứ 2 liên tiếp điền tên người bạn thân Neymar vào vị trí số một. Hai vị trí còn lại anh dành cho Mbappe và Karim Benzema.

    Lá phiếu của Lewandowski cũng nhận được sự quan tâm. Anh dành vị trí đầu tiên cho Jorginho, tiền vệ giành chức vô địch Champions League và Euro. Messi và Ronaldo lần lượt là lựa chọn thứ 2 và thứ 3 của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich.

    Chiến thắng của Lewy khá sít sao khi anh chỉ hơn Messi 4 điểm (48 so với 44). Salah đứng thứ 3 với 39 điểm. Ronaldo về đích ở vị trí thứ 7 với 23 điểm.

    Lewandowski trở thành cầu thủ tiếp theo, sau Ronaldo giành giải The Best trong 2 năm liên tiếp. Ở mùa này, cầu thủ người Ba Lan vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng với 34 bàn trên mọi đấu trường, qua đó nuôi hy vọng về việc chinh phục Quả bóng vàng và The Best vào năm 2022.

    Tuấn Nguyên | 06:10 18/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...