MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Ronaldo kéo lùi 4 cầu thủ tấn công của Man Utd

    06:54 Thứ sáu 29/07/2022

    BongDa.com.vn Thống kê cho thấy sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo khiến Marcus Rashford hay Bruno Fernandes chơi kém hơn.

     

    Cristiano Ronaldo ghi được 18 bàn ở Premier League mùa giải trước cho Manchester United, nhưng câu lạc bộ có phụ thuộc hay thậm chí được hưởng lợi từ sự đóng góp của CR7 hay không vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi.

    Và với việc đội trưởng của Bồ Đào Nha đang cố gắng chuyển sang khoác áo một đội dự Champions League, cuộc tranh luận đó cũng phải xem xét viễn cảnh Quỷ đỏ có khả năng ghi những bàn thắng quan trọng mà không có Ronaldo hay không.

    Ronaldo kéo lùi 4 cầu thủ tấn công của Man Utd - Bóng Đá

     Hàng công Man Utd chơi tệ dù có Ronaldo.

    Giai đoạn tiền mùa giải mang tới sự lạc quan cho người hâm mộ United. Một hàng công không có Ronaldo ghi được 13 bàn sau 4 trận. Anthony Martial trông như một cầu thủ hoàn toàn khác, với Jadon Sancho thể hiện sự tinh tế và sáng tạo.

    Bruno Fernandes dường như giảm thiểu những pha chuyền bóng hỏng trong khi vẫn giữ được phẩm chất chơi bóng, và Marcus Rashford đã in dấu giày vào các bàn thắng sau 18 tháng tồi tệ.

    Trong 3 năm gần đây, mỗi thành viên của bộ tứ này đã có lúc ghi được 17 bàn thắng hoặc hơn thế. Hai trong số họ - Martial và Rashford - thậm chí đã làm được điều đó khi cùng chơi ăn ý trong mùa giải 2019/20.

    Vì vậy, có vẻ như tiềm năng ghi bàn là có. Điều thú vị về cách hàng công Man Utd thể hiện là nó đủ linh hoạt để có thể tiếp cận khung thành đối phương theo nhiều cách khác nhau. Ngược lại, Man Utd thường dồn bóng cho Ronaldo khi anh có mặt trên sân.

    HLV Erik ten Hag muốn biến Man Utd trở thành đội bóng khó đoán. Mặc dù không thể đổ lỗi cho sự thất bại của United mùa trước lên vai Ronaldo, nhưng đáng chú ý là Martial, Rashford và Sancho có số cú sút mỗi trận bằng một nửa (hoặc ít hơn) so với thời điểm Ronaldo xuất hiện.

    Ronaldo kéo lùi 4 cầu thủ tấn công của Man Utd - Bóng Đá

     Ronaldo kéo lùi cả đội.

    Fernandes cũng bị ảnh hưởng, giảm từ 3,3 cú sút mỗi trận xuống chỉ còn 2,5. Những con số thống kê không hề biết nói dối. Dưới đây là tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của bộ tứ này trong 3 mùa gần nhất, trước khi chơi cạnh Ronaldo.

    Bruno Fernandes

    – 2018/2019 13.05 xG
    – 2019/2020 13,13 xG
    – 2020/2021 16,1 xG

    Trung bình: 14,09

    Marcus Rashford

    – 2018/2019 10,65 xG
    – 2019/2020 19,19 xG
    – 2020/2021 8,95 xG

    Trung bình: 12,93

    Jadon Sancho

    – 2018/2019 7.01 xG
    – 2019/2020 10.14 xG
    – 2020/2021 6,61 xG

    Trung bình: 7,92

    Anthony Martial

    – 2018/2019 6,79 xG
    – 2019/2020 12,1 xG
    – 2020/2021 6,66 xG

    Trung bình: 8,51

    Tổng cộng, cả 4 cầu thủ này đạt trung bình 43,45 xG trong 3 mùa trước đó. Ngược lại, con số này giảm xuống chỉ còn 20 xG mùa 2021/22. Bất chấp một mình Ronaldo đạt 18,08 xG, hàng công Man Utd rõ ràng không cho thấy sự hiệu quả.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 06:24 29/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...