Mới đây, cảnh sát đã phát hiện một bữa tiệc có mặt các cầu thủ Weston McKennie, Arthur Melo và Paulo Dybala, giữa thời điểm nước Ý đang áp dụng lệnh phong tỏa vì đại dịch. Sau thông tin này, HLV Andrea Pirlo tuyên bố loại các cầu thủ của mình khỏi trận derby Turin với Torino tới đây.
Pirlo nói: "3 cầu thủ liên quan sẽ không được ra sân ở trận đấu tới. Chúng tôi sẽ quyết định lúc nào họ sẽ quay trở lại. Đây không phải thời điểm thích hợp để có những hoạt động này, chúng tôi cần làm như vậy để làm gương cho mọi người."
Tuy nhiên cách giải quyết của Juventus lại khác hẳn khi Cristiano Ronaldo mắc lỗi tương tự vào đầu năm nay. Khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã vi phạm lệnh phong tỏa với việc đưa người bạn gái Georgina Rodriguez đi trượt tuyết.
Khi đó, Andrea Pirlo nêu quan điểm: "Cậu ấy đang hưởng kỳ nghỉ và có thể làm những gì mình muốn. Cậu ấy chịu trách nhiệm cho những gì mình làm". Sau đó CR7 vẫn ra sân như thường cho Bà đầm già.
36 tuổi, tiền đạo này vẫn thi đấu đẳng cấp cho Juventus, anh đã ghi đến 30 bàn và có 4 kiến tạo chỉ sau 34 trận mùa này, dù vậy Juventus đã bị loại khỏi Champions League và đang gặp khó ở Serie A.
Ronaldo phá kỷ lục của Pele: