MỚI NHẤT :
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Ronaldo đến Al-Nassr: Loại ‘siêu cò’ Mendes, lộ tiền hoa hồng khủng

    14:20 Thứ tư 04/01/2023 | 1

    Ronaldo tức giận cảnh khốn khổ ở MU đã ‘nghỉ chơi’ Jorge Mendes và thuê người đại diện mới lo toàn bộ thương vụ đến Al-Nassr với tiền hoa hồng lên đến 30 triệu euro.

    Siêu sao người Bồ vừa chính thức ra mắt Al-Nassr, sau thời gian thất nghiệp vì bị MU thanh lý hợp đồng sớm mà cuộc phỏng vấn không đáng có với Piers Morgan như giọt nước tràn ly.

     - Bóng Đá

     Ronaldo quay lưng với người đại diện Jorge Mendes sau khi rơi cảnh tồi tệ ở MU rồi dẫn đến bị thanh lý hợp đồng sớm.

    Theo các nguồn tin, mối quan hệ Ronaldo và người đại diện thân thiết gắn bó với anh gần 2 thập kỷ qua – Jorge Mendes cũng xấu đi nhiều theo sự nghiệp đi xuống của siêu sao người Bồ.

    A Bola tiết lộ, Ronaldo tức giận Jorde Mendes vì để anh xảy ra cảnh như ở MU, không tìm được bến đỗ mới phù hợp. Do vậy, trong thương vụ đến Al-Nassr, chân sút 37 tuổi gạt hẳn ‘siêu cò’ uy tín và quyền lực nhất thế giới này sang một bên.

    Thay vào đó, Ronaldo âm thầm chọn Ricardo Regufe làm người đại diện mới, lo toàn bộ việc đàm phán với CLB châu Á.

     - Bóng Đá

     Đây mới là người lo toàn bộ thương vụ Ronaldo đến Al-Nassr, được hưởng hoa hồng kếch xù gần 30 triệu euro.

    Ronaldo gặp Ricardo Regufe lần đầu tiên khi anh ký hợp đồng với Nike vào 2003, trong đó Regufe là giám đốc tiếp thị của thương hiệu này ở Bồ Đào Nha. Mối quan hệ của họ phát triển tốt đẹp, bền vững kể từ đó.

    Regufe trở thành người bạn tâm giao, cố vấn và là một phần quan trọng trong đội ngũ của Ronaldo trong nhiều năm qua, chuyên lo phần hình ảnh, tiếp thị.

    Nguồn trên tiết lộ, nhờ được Ronaldo tin tưởng giao toàn quyền lo thương vụ gia nhập Al-Nassr mà Ricardo Regufe được hưởng khoản hoa hồng kếch xù xấp xỉ 30 triệu euro (26 triệu bảng).

     - Bóng Đá

     Ronaldo trong ngày ra mắt Al-Nassr (3/1).

    Ronaldo cập bến Al-Nassr với hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi mà có thể giúp anh kiếm được khoảng 200 triệu euro/năm.

    Có thể nói, Ronaldo trải qua năm 2022 đầy biến động, tồi tệ nhất trong sự nghiệp khi dính nhiều ồn ào ngoài sân cỏ vì cái tôi quá lớn của mình. Do bỏ tập trước mùa giải, CR7 miệt mài trên ghế dự bị MU và có vào sân cũng chơi mờ nhạt. Khi lên tuyển Bồ Đào Nha đá Nations League và World Cup 2022 cũng tương tự,…

    Lâm Hoàng | 13:30 04/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...