Rạng sáng nay, Man Utd đã tìm lại cảm giác chiến thắng với chiến thắng 3-1 trước Burnley. Đây là trận đấu mà Quỷ đỏ chơi phủ đầu rất tốt với 3 bàn thắng được ghi ngay trong 35 phút đầu tiên. Cristiano Ronaldo, Scott McTominay và Ben Mee (phản lưới) là những người đã điền tên lên bảng điện tử.
"Tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ chạy cánh của chúng tôi. Jadon đã làm rất tốt, đặc biệt là sau khi cậu ấy ghi bàn (nhưng bị tính là bàn phản lưới của Ben Mee). Bạn có thể nói rằng điều đó đã cải thiện mức độ tự tin của cậu ấy," HLV Ralf Rangnick nói với Amazon Prime sau trận đấu.
"Với Mason cũng vậy. Cường độ làm việc của cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi hài lòng vì Cristiano và Edi (Edinson Cavani). Họ đã làm tốt công việc của mình. Như tôi đã nói, về tổng thể, đó là một màn trình diễn tốt."
Điều này trái ngược hoàn toàn so với những gì diễn ra trước Newcastle cách đây ít ngày. Ở đó, các cầu thủ Man Utd đã bị cựu cầu thủ Gary Neville mô tả "đá như thể chống lại HLV".
"Họ gây sốc trong hiệp một. Họ đang sỉ nhục nhau. Các cầu thủ giơ tay lên trời và phàn nàn về mọi thứ. Họ phải tự đánh giá bản thân mình bởi màn trình diễn dưới tiêu chuẩn," Neville chia sẻ với chương trình Monday Night Football.
Vậy điều gì tạo ra một Man Utd khác biệt đến thế chỉ sau ít ngày? Câu trả lời thuộc về cách thức vận hành trong sơ đồ của Rangnick. Trước Newcastle, Ronaldo gần như đơn độc trên hàng công của Quỷ đỏ dù họ chơi 4-2-2-2. Ngày hôm đó, anh chỉ có vỏn vẹn 3 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tung được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm (1 không trúng đích, 1 bị chặn).
Rạng sáng nay, mọi thứ dễ dàng chơi Man Utd khi các cầu thủ cật lực dồn bóng cho CR7. Tiền đạo người Bồ nhận bóng gần khung thành đối phương hơn, bằng chứng là anh có đến 14 pha chạm bóng trong vòng cấm Bunrley và tung ra đến 7 cú dứt điểm (gần bằng cả đội đối thủ sút). Một bàn thắng trước Burnley hãy là còn ít so với xG (Bàn thắng kỳ vọng) lên tới 1.4 của Ronaldo. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Ronaldo tại Premier League, một thống kê cực kỳ ấn tượng với người năm nay đã bước qua tuổi 36.
Những con số trên cũng trực tiếp thừa nhận một điểm sai của Rangnick rằng không cần vắt kiệt sức Ronaldo bằng những tình huống pressing suốt cả trận. Anh chỉ cần được dồn bóng và bàn thắng sẽ đến với Man Utd, dù họ chơi với sơ đồ nào.
Ralf Rangnick - Giáo sư bóng đá