MỚI NHẤT :
  • Mitoma tỏa sáng, Nhật Bản 'tự hủy' trước Colombia
  • Sir Jim Ratcliffe tự tin thực hiện 4 lời hứa với Man Utd
  • William Gallas đặt mục tiêu đầy tham vọng cho Bukayo Saka
  • Saka thăng tiến vượt bậc sau 4 năm
  • "Sẽ có một câu lạc bộ may mắn có được cậu ấy"
  • Ronald Koeman: "Tôi khá sốc"
  • Nỗi lo bóng bổng ở U23 Việt Nam
  • Sabitzer chấn thương, MU chỉ còn biết tin vào Fred - McTominay
  • Grealish tiết lộ món ăn yêu thích sau mỗi trận đấu
  • Chuyển nhượng 28/03: Cú hích bom tấn, M.U chốt vụ Greenwood; Arsenal sắp hoàn tất HĐ khủng
  • Tottenham muốn bổ nhiệm Zidane
  • Yonhap: Saudi Arabia muốn thay Indonesia đăng cai U20 World Cup
  • Chương Thị Kiều chạy đua thời gian dự SEA Games 32
  • Trò cưng của thầy Park có nối gót Văn Toàn?
  • "Arsenal nói họ đã nhận được 1 lời đề nghị trị giá cao dành cho tôi"
  • Kết cục cay đắng cho Ferdinand và Terry
  • Rời Chelsea, M.U và 2 ông lớn EPL sẵn sàng đón Kovacic
  • Fan Arsenal lo âu tình trạng sức khỏe Thomas Partey
  • PSG đề nghị 400.000 bảng/tuần, Rashford lập tức hồi đáp
  • Chelsea, PSG có thể khiến M.U thay đổi lập trường mua sắm
  • "Arshavin 2.0" khó lòng đầu quân cho Man Utd
  • "Depay giống như Messi của chúng tôi"
  • Haaland chạy đua với thời gian để trở lại gặp Liverpool
  • Bruno Fernandes không đồng tình với Ronaldo
  • Quang Hải sang Ý chơi bóng? Báo Trung Quốc sốc vì U23 Việt Nam
  • 4 cầu thủ rời Arsenal giữa mùa giải này thể hiện ra sao?
  • Crespo lên tiếng về so sánh giữa sao tuyển Ý với Batistuta
  • Shin Tae-yong lo lắng về số phận của U20 World Cup 2023
  • Dortmund đối diện tổn thất trước đại chiến Bayern Munich
  • "Tôi là một người nổi tiếng nhưng thất bại"
  • Vlahovic khiến M.U bối rối
  • Các cầu thủ Tottenham mừng rỡ Conte bị sa thải, chờ Nagelsmann đến
  • Tiền vệ toàn năng 50 triệu giúp Man Utd quên đi De Jong
  • Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài nơi trú quân tuyển Argentina
  • Liverpool nhận cú giáng từ M.U trong thương vụ 60 triệu bảng
  • Chấn thương đến không đúng lúc của Mason Mount
  • Arsenal mất trắng 10 ngôi sao dưới thời Arteta: Ozil; Cựu đội trưởng Aubameyang
  • Real Madrid nhận tin dữ Courtois ở 2 trận tứ kết Cúp C1 với Chelsea
  • 'Phát kiến của Tuchel' nêu lý do rời Chelsea
  • Messi nhận hai vinh dự đặc biệt từ CONMEBOL
  • Ronaldo đã chơi trận cuối cùng cho M.U?

    08:41 Thứ hai 14/11/2022

    BongDa.com.vn Sau những phát ngôn gây bão vừa rồi, tiền đạo người Bồ Đào Nha có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ.

     

    Sau liên tiếp những màn trình diễn ấn tượng để gồng gánh Man Utd mùa giải trước, Cristiano Ronaldo có lẽ nằm mơ cũng chẳng nghĩ được rồi anh sẽ chỉ được sử dụng để "đánh bóng" băng ghế dự bị dưới triều đại Erik ten Hag.

     Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, tiền đạo 37 tuổi đã đánh tiếng muốn tìm kiếm bến đỗ mới, nơi có thể giúp anh viết tiếp giấc mơ tại Champions League. Cú sốc đầu tiên Ronaldo dành cho fan Quỷ đỏ đó chính là việc anh rút khỏi buổi tập trung chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải.

    Ronaldo on Ten Hag - Bóng Đá

     Ronaldo đã đặt dấu chấm hết tại Man Utd.

    Trong quãng thời gian này, Ten Hag đã bắt đầu định hình bộ khung để triển khai đội hình chính thức, đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa các cá nhân với nhau. 

    Chính vì vậy khi mùa giải bắt đầu, chiến lược gia người Hà Lan quyết định loại Ronaldo để nhường cơ hội lại cho những cái tên đã thể hiện tốt trong tour du đấu như Marcus Rashford hay Anthony Martial.

    Trên thực tế, Ten Hag cũng đã từng tạo điều kiện để Ronaldo ghi điểm, tuy nhiên việc tiền đạo 37 tuổi không thể nắm bắt cơ hội buộc ông phải trao suất đá chính cho các ngôi sao khác nhằm đảm bảo tính công bằng.

    Cứ mỗi vòng đấu trôi qua, NHM cũng dần quen với hình ảnh chủ nhân 5 QBV ngồi trầm tư trên băng ghế dự bị. Nhưng với tính cách bất kham của mình, anh đã đưa ra phản ứng dữ dội. Trong cuộc chạm trán Tottenham, khi được Ten Hag yêu cầu vào sân thi đấu, Ronaldo thẳng thừng từ chối, thậm chí bỏ thẳng về nhà khi hồi còi mãn cuộc vẫn chưa vang lên.

    Hành động thiếu chuyên nghiệp này sớm bị Ten Hag công khai trước truyền thông, vì vậy Ronaldo phải "hạ nhiệt" để tránh khỏi những chỉ trích. Anh dần cho thấy thái độ tích cực hơn thông qua những động thái trên MXH và được ra sân ngay từ đầu ở các cuộc chạm trán West Ham cùng với Aston Villa.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo 37 tuổi chỉ mới có 1 bàn ở EPL mùa này.

    Những tưởng đây sẽ là bước ngoặt để Ronaldo tìm lại suất đá chính tại Man Utd, thì chính anh lại một lần nữa tự tước đi cơ hội đó với phát biểu chỉ trích cả tập thể Man Utd lẫn Ten Hag.

    Ronaldo khẳng định rằng anh không hề tôn trọng Ten Hag, còn Man Utd luôn muốn đẩy anh khỏi câu lạc bộ.

    Có lẽ tiền đạo người Bồ Đào Nha đã biết cái giá phải trả sau những phát ngôn trên, nhưng đây dường như là cách để anh trút bỏ những bức xúc bấy lâu nay. 

    NHM nhiều khả năng sẽ không còn thấy Ronaldo khoác lên mình màu áo đỏ quen thuộc. Thay vào đó, tiền đạo 37 tuổi sẽ tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới, nơi có thể giúp anh thỏa mãn khao khát tung hoành. 

    Còn về phía Man Utd, việc chia tay ngôi sao chỉ mới có 1 bàn sau 520 phút ra sân cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Với dàn nhân sự hiện tại, Ten Hag vẫn đang giúp Quỷ đỏ từng bước tìm lại bản sắc.

    Tuy nhiên thật đáng buồn khi phải chứng kiến một đoạn kết đầy bi ai giữa Man Utd và nhân vật vốn đã gắn liền với lịch sử huy hoàng của CLB.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 08:11 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...