Đón tiếp Everton trên sân nhà, Manchester United kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khoảng thời gian hiệp một và thành quả là họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau tình huống dứt điểm khá đẹp mắt đến từ tiền đạo Anthony Martial.
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về phía đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer, tuy nhiên đại diện vùng Merseyside lại cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống tổ chức phản công. Phút 65, xuất phát bởi pha sút phạt góc không thành của Man Utd, đội khách tổ chức pha lên bóng nơi phần sân nhà và tiền vệ Andros Townsend đã kết thúc màn phối hợp bài bản này bằng cú dứt điểm gọn gàng hạ gục De Gea.
Đáng chú ý, bàn gỡ hòa đến chỉ ít phút sau khi Solskjaer tung Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho vào sân. Bình luận về pha lập công của Townsend, chuyên gia Sky Sports - Kate Burlaga cho biết:
"Hai sự thay đổi người đó trông có vẻ đã giữ vững động lực cho đội chủ nhà nhưng từ một quả phạt góc, Everton đã trở lại và Ronaldo chỉ có thể nhăn mặt. Gray đã thực hiện tuyệt vời bên cánh trái để tạo cơ hội tuyệt vời cho Townsend.
Các cổ động viên Everton đã được dịp ăn mừng sau tình huống này."
Solsa nói về tầm quan trọng của Van de Beek