MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Ronaldo bùng nổ khiến Tây Ban Nha chao đảo, Bồ Đào Nha vẫn cay đắng vì "thần hộ mệnh"

    06:27 Thứ năm 08/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã có một trận đấu khá hay nhưng Bồ Đào Nha lại không có được điều mình mong muốn trước Tây Ban Nha.

     

    Đẳng cấp của Ronaldo trong màu áo ĐTQG

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Tuyển Bồ Đào Nha vừa tổ chức trận giao hữu gặp Tây Ban Nha trên sân nhà Jose Alvalade ở thủ đô Lisbon. Đáng chú ý, có tới 2500 cổ động viên đã được phép vào sân theo dõi trận đấu.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Bồ Đào Nha tung ra sân đội hình tương đối mạnh, trong đó Cristiano Ronaldo xuất phát ngay từ đầu.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Tuy nhiên, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn và nhiều lần đặt khung thành của Rui Patricio vào tình huống nguy hiểm. Nhưng hiệp 1 khép lại trong thế giằng co mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Sau giờ nghỉ, Ronaldo cho thấy sự khác biệt trong từng pha chạm bóng. 

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Anh thi đấu bùng nổ như tuổi đôi mươi khi liên tục khiến hàng thủ Tây Ban Nha vất vả theo kèm nhờ khả năng di chuyển không bóng cực tốt cùng những tình huống tự tạo ra cơ hội cho riêng mình.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Phút 53, trong một tình huống tưởng chừng như vô hại, Ronaldo bất ngờ có cú ra chân khiến khung thành Tây Ban Nha chao đảo.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Theo đó, Ronaldo dứt điểm cực căng đưa bóng đi nhanh, hiểm hóc khiến Kepa không thể với tay chạm bóng. Đáng tiếc là xà ngang đã từ chối bàn thắng của Ronaldo. 

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Sự thiếu may mắn tiếp tục không chịu buông tha Ronaldo ít phút sau đó.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Ronaldo có đường chuyền như đặt để Renato Sanches băng lên dứt điểm thế nhưng một lần nữa, xà ngang lại cứu cho Tây Ban Nha một bàn thua trông thấy.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Đó là một pha chuyền bóng xuất sắc với cú vảy má điệu nghệ của Ronaldo nhưng tiếc là "thần hộ mệnh" xà ngang lại đứng về phía Tây Ban Nha.

    Ronaldo sung sức như tuổi đôi mươi, Bồ Đào Nha cay đắng vì

     Những phút còn lại, Bồ Đào Nha không còn duy trì được thế trận vượt trội. Tây Ban Nha cũng có một số cơ hội gây sức ép nhưng không thành công. Kết quả chung cuộc, Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha trong sự tiếc nuối không nhỏ của Ronaldo.

    Đội hình ra sân của 2 đội:

    Bồ Đào Nha: Patricio, Cancelo, Rúben Semedo, Pepe, Guerreiro, Neves, Moutinho, Trincao, Renato Sanches, Andre Silva, Ronaldo.

    Tây Ban Nha: Kepa, Sergi Roberto, Eric Garcia, Llorente, Reguilon, Busquets, Canales, Ceballos, Olmo, Gerard Moreno, Rodrigo.

    Tiểu Lam | 05:57 08/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...