MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Ronaldo bị "tước đoạt" công trạng, Bồ Đào Nha cay đắng chia điểm với Serbia

    05:56 Chủ nhật 28/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Selecao châu Âu lẽ ra đã có thể giành một chiến thắng ở trận đấu vừa rồi.

    Vào rạng sáng nay, trận cầu tâm điểm bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu giữa Serbia và Bồ Đào Nha đã diễn ra. Sau màn trình diễn khá mờ nhạt ở trận ra quân, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội muốn giành một chiến thắng tưng bừng trong cuộc đụng độ này để mang lại niềm vui cho NHM.

    Với quyết tâm cao độ, Selecao châu Âu nhập cuộc vô cùng phấn khởi và sớm phá vỡ thế bế tắc ngay từ phút 11 nhờ pha lập công của Diogo Jota. Nhận đường tạt bóng chuẩn chỉ đến từ Bernardo Silva, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool đã bật cao đánh đấu ở cự ly gần, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Serbia.

    .. - Bóng Đá

     Jota mang về niềm vui cho Bồ Đào Nha.

    Sớm có lợi thế, Bồ Đào Nha chủ động nhường thế trận cho đối thủ và triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Đấu pháp này tỏ ra khá hiệu quả khi các cầu thủ Serbia tỏ ra nôn nóng trước hàng thủ số đông mà đoàn quân HLV Fernando Santos dựng lên và bộc lộ sơ hở.

    Mải miết tìm bàn gỡ, cuối cùng đội chủ nhà cũng bộc lộ sơ hở. Phút 36, cũng với kịch bản khá tương tự bàn thắng mở tỷ số, Jota một lần nữa bật cao đánh đầu hạ gục Marko Dmitrovic giúp Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt.

    Khi các cổ động viên của Selecao châu Âu bắt đầu mơ mộng về một chiến thắng cách biệt cho đội nhà, thì tiền đạo Aleksandar Mitrovic lập tức khiến họ tỉnh giấc bởi cú đánh đầu dũng mãnh ngay đầu hiệp hai, mang về bàn gỡ cho Serbia.

    .. - Bóng Đá

     Cú đánh đầu uy lực của Aleksandar Mitrovic.

    Hưng phấn sau pha lập công rút ngắn tỷ số, đội chủ nhà ngày càng gia tăng sức ép lên phần sân đối thủ và không ít lần khiến khung thành Anthony Lopes chao đảo.

    Phút 60, xuất phát bởi pha tổ chức phản công, tiền vệ Nemanja Radonjic bên phía Serbia đã có pha đi bóng đầy lắt léo, dễ dàng vượt qua sự truy cản của Joao Cancelo sau đó đặt Filip Kostic vào thế đối mặt với thủ môn Bồ Đào Nha bằng một đường chuyền không thể thuận lợi hơn.

    .. - Bóng Đá

     Kostic đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

    Đứng trước cơ hội bằng vàng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, ngôi sao thuộc biên chế Eintracht Frankfurt đã tung ra cú dứt điểm vô cùng lạnh lùng, mang về hy vọng lội ngược dòng cho Serbia.

    Đánh rơi lợi thế một cách khó tin, Bồ Đào Nha dồn toàn lực cho mặt trận tấn công ở những phút còn lại với mục đích xoay chuyển tình thế và sự kịch tính bắt đầu dâng trào vào khoảng thời gian bù giờ.

    Mở đầu bằng tấm thẻ đỏ của Nikola Milenkovic sau pha phạm lỗi ác ý đối với Danilo Pereira. Thi đấu hơn người, đội khách quyết tâm giành lại 3 điểm trong những phút ít ỏi còn lại và Cristiano Ronaldo gần như đã có thể làm được điều này với cú sút đưa bóng đi qua vạch vôi sau khi nhận đường chuyền của Nuno Mendes.

    .. - Bóng Đá

     Bóng rõ ràng đã lăn vào lưới sau cú sút của Ronaldo.

    Song trong bối cảnh công nghệ VAR chưa áp dụng tại vòng loại World Cup, trọng tài chính quyết định khước từ bàn thắng của siêu sao 36 tuổi

    Kết quả chung cuộc: Serbia 2-2 Bồ Đào Nha

    Ghi bàn: Diogo Jota (11', 36'); Aleksandar Mitrovic (46'), Filip Kostic (60')

    Thẻ đỏ:  Nikola Milenkovic (92')

    Cú vô lê tầm xa khó tin của Bruno Fernandes cho U21 Bồ Đào Nha

     

    Trường Sơn | 05:26 28/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...