MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Ronaldo - Juventus: Chia tay sớm để bớt đau khổ

    22:45 Thứ ba 24/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Câu chuyện tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha lại bắt đầu dậy sóng vào cuối tuần qua.

    Cristiano Ronaldo đã bắt đầu mùa giải mới của mình bằng việc phải xuất hiện trên băng ghế dự bị. Tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha lại bắt đầu dậy sóng, dù vậy thì điều này không có gì ngạc nhiên vì rõ ràng trong cả mùa hè, Ronaldo và Juventus đều muốn đi theo con đường riêng của họ.

    Lý do Ronaldo muốn ra đi

    Juventus đã kết thúc mùa giải 2020/21 một cách đáng thất vọng. Phải đến vòng đấu cuối cùng, Bianconeri mới sở hữu tấm vé tham dự Champions League bằng việc Napoli không thể đánh bại Hellas Verona.

    Màn trình diễn của Ronaldo trong mùa qua nhìn chung là vẫn ổn, nhưng những vệ tinh xung quanh anh thì phong độ rất phập phù. Vì vậy, chất lượng đội hình hiện tại của Juve là điều CR7 cảm thấy không hài lòng.

    Ronaldo - Juventus - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo đã muốn ra đi từ đầu mùa hè.

    Bên cạnh đó, Ronaldo chán nản với phong độ tệ hại của Juventus tại đấu trường châu Âu. Sau ba năm, Bianconeri chỉ có một lần vào tứ kết và đã bị loại đến hai lần ở vòng 1/8. Ở tuổi 36, Ronaldo nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian để giành thêm một Champions League nữa.

    Tại Italia, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chinh phục được tất cả các danh hiệu từ Scudetto, Coppa Italia đến Siêu cúp Italia. Ở cấp độ cá nhân, CR7 cũng đã là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A trong 2 mùa và 1 lần đoạt danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới) với 29 bàn.

    Cuối cùng, sự trở lại của Max Allegri là điều khiến Ronaldo không có thêm động lực để tiếp tục ở lại. Trong lần làm việc chung với nhau trước đó, họ đã có những va chạm.

    Juventus cũng đã muốn bán Ronaldo

    Chủ tịch Andrea Agnelli chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha với mục tiêu là vô địch Champions League, nhưng tham vọng này dần trở nên xa vời. Tại "lão phu nhân", Ronaldo kiếm được khoảng 30 triệu euro mỗi năm, một số tiền khổng lồ đối với một cầu thủ ở tuổi 36. Mức lương cao ngất ngưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của đội bóng.

    Ronaldo - Juventus - Bóng Đá

     Mức lương cao ngất ngưởng ngăn cản Ronaldo rời khỏi Juventus.

    Vì thế, Bianconeri gần như án binh bất động trên phiên chợ hè năm nay, ngân sách hạn chế khiến họ phải vật lộn cả mùa hè chỉ để ký hợp đồng với Manuel Locatelli. Vào tháng 5, BLĐ Juventus đã phải yêu cầu một khoản tiền 400 triệu euro từ công ty mẹ Exor để trả khoản nợ khổng lồ của họ.

    Nhằm thực hiện mục tiêu ổn định tài chính, Juventus đã nghĩ đến việc bán Ronaldo với hy vọng sẽ thu lại 25-30 triệu euro để tránh bị lỗ vốn. Nhưng mức lương khủng của cầu thủ 36 tuổi lại chính là nguyên nhân khiến Bianconeri không nhận được một lời đề nghị từ các CLB khác.

    Xem Juventus tập luyện:

     
    Minh Trí | 22:15 24/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...