MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Ronaldinho – Tôi đã yêu anh từ muôn kiếp nào

    09:05 Chủ nhật 07/06/2015

    Ronaldinho dù đã ở tuổi 35, lứa tuổi không quá phù hợp để một cầu thủ chơi bóng đỉnh cao, tuy nhiên đi đến đâu anh vẫn luôn cho thấy được phẩm chất.

    (Bongda.com.vn) – Ronaldinho dù đã ở tuổi 35, lứa tuổi không quá phù hợp để một cầu thủ chơi bóng đỉnh cao, tuy nhiên đi đến đâu anh vẫn luôn cho thấy được phẩm chất thiên tài của mình.

    Dù thi đấu bất cứ ở nơi đâu Ronaldinho cũng luôn được yêu mến. Ảnh: Internet.
    Dù thi đấu bất cứ ở nơi đâu Ronaldinho cũng luôn được yêu mến. Ảnh: Internet.
    N
    goài khả năng chơi bóng đầy mê hoặc thì sự hòa đồng, vui vẻ trong tính cách khiến Ronaldinho trở thành một người “nghệ sỹ” thu hút số lượng lớn người hâm mộ trong làng túc cầu.

    Cầu thủ người Brazil sinh ra đơn giản là để được yêu chứ không thể ghét. ‘Ro vẩu’ xưa nay vẫn thế, chỉ cần nhìn thấy vẻ ngoài luôn trong trạng thái tươi cười của anh cùng những pha bóng bụi bặm, đường phố và tràn đầy ngẫu hứng tất cả chúng ta đều phải mủi lòng khi chứng kiến anh chơi bóng.

    Ronaldinho không có nhiều pha lập công như Ronaldo hay Messi như hiện nay, nhưng số lượng bàn thắng không nói lên được hết sự phi thường của anh. Trong vai trò là một tiền vệ tấn công, dẫn dắt lối chơi, Dinho quả thật được xem là một “chuyên gia gây mê”.

    ‘Ro vẩu’ sở hữu kĩ thuật thượng thừa, những pha đi bóng ma quái, từ lắc mông, đỡ ngực, đảo chân, đến đánh gót,… tất cả kỹ năng ấy của anh không thể nhầm lẫn với một ai.

    Người ta gọi Ronaldinho là “The One Man Show” bởi trong một ngày đẹp trời sẽ không có bất cứ hàng hậu vệ nào trên thế giới có thể ngăn cản màn trình diễn của cá nhân anh.

    Ronaldinho có thể làm tất cả mọi thứ mà chẳng hề có định nghĩa, từ sút xa, sút phạt đến những pha rê bóng qua ba bốn cầu thủ đối phương. Đối mặt với Ronaldinho rất nhiều khả năng các hậu vệ đối phương sẽ bị… mất mặt.

    Trong lối chơi của Quả bóng vàng 2005, người ta thấy được sự quyến rủ, tinh tế mà không ít lần khán giả phải đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi những pha xử lý thần thánh của anh. Có lẽ tạo hoá sinh “Ro vẩu” ra chẳng mấy “xinh đẹp” nên vì thế lại ban cho anh “phép màu” đến từ đôi chân và khói óc của một thiên tài.

    Bạn có thể không thích Cristiano Ronaldo, chẳng ưa gì Lionel Messi nhưng có thể khẳng định rằng sẽ không bao giờ có người ghét Ronaldinho.

    Ronaldinho không phải cầu thủ giỏi nhất thế giới mọi thời đại, nhưng hoàn toàn có cơ sở khi tin rằng anh là cầu thủ chơi bóng điệu nghệ và ngẫu hứng nhất lịch sử làng túc cầu. Một người nghệ sỹ truyền cảm hứng tài ba cho đồng đội, đối thủ và cả những CĐV theo dõi anh chơi bóng.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...