Thủ môn mới của M.U đã có màn ra mắt tuyệt vời, nhưng các fan “Quỷ đỏ” đừng quên những người Argentina thường khởi đầu rất tốt ở M.U, để rồi sau đó đều trượt dốc.
Di Maria là cái tên mới nhất khiến M.U ngậm đắng. Tiền vệ đã đốt gần 60 triệu bảng của Ed Woodward chỉ mất 5 trận đầu tiên để ghi 3 bàn, nhưng phần còn lại của mùa giải năm ngoái, anh dính chấn thương liên tục và coi như vô dụng.
Không đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để làm lại tại Old Trafford, Di Maria “đào tẩu” sang PSG đầu mùa bóng mới. M.U tiễn “thiên thần” người Argentina như tiễn một cục nợ, và thực tế là họ lỗ đến 15 triệu bảng trong thương vụ đình đám nhất của Van Gaal.
Tuy nhiên, Di Maria không phải người Argentina đầu tiên khiến M.U thất vọng. Năm 2001, Juan Veron phá mọi kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh lúc đó với bản hợp đồng 28,1 triệu bảng.
Nhưng Veron chỉ ở Manchester vỏn vẹn 2 năm, ghi được 7 bàn thắng trong 51 lần ra sân tại Premier League. Suốt 2 năm ấy, Veron “đánh vật” với lối chơi mới mẻ của bóng đá Anh và chưa bao giờ tỏ ra tương xứng với sự kỳ vọng của Sir Alex. Tháng 8/2003, Veron bị đẩy sang Chelsea với giá trị sụt giảm một nửa (15 triệu bảng).
Sau quả đắng Veron, M.U vẫn ưa chuộng thương hiệu Tango, nhưng lần này là một hậu vệ: Gabriel Heinze. Cầu thủ này giá rất phải chăng (6,9 triệu bảng), ra mắt ấn tượng (ghi 1 bàn trong trận trình làng gặp Bolton), và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của CLB ngay trong mùa giải đầu tiên.
Thế mà chỉ sau đó 1 năm, không ai còn nhớ đến Heinze nữa. Anh bị chấn thương, chơi được có 4 trận cho M.U và vị trí của anh rơi vào tay Patrice Evra. Dù đã rất nỗ lực nhưng Heinze cũng chỉ trụ lại M.U thêm một mùa, rồi xách vali sang Real Madrid.
Có một người Argentina không thất bại tại M.U, nhưng lại biến thành sự hối tiếc khôn cùng: Carlos Tevez. Tiền đạo có lối chơi mạnh mẽ, băm bổ này được mượn về từ West Ham và đóng góp rất nhiều để M.U vô địch ngoại hạng Anh 2 năm liền, và đặc biệt giành Champions League 2008.
Mặc dù vậy, M.U không quyết tâm giữ chân Tevez, để anh rơi vào tay kình địch cùng thành phố. Đó là một nỗi đau cực lớn của Alex Ferguson, bởi chính Tevez chứ không phải ai khác, đã nâng bổng Man City lên ngôi vô địch nước Anh 2012.
Các nhà chuyên môn đã đúc rút lại rằng M.U nhìn chung không có duyên với các cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina. Nhưng Van Gaal mùa này tiếp tục đặt niềm tin vào một người Argentina khác, Sergio Romero, khi De Gea đứng núi này trông núi nọ.
Thủ môn Nam Mỹ thường giá rẻ, do người châu Âu hay quan niệm họ thiếu chắc chắn, ổn định trong khung gỗ. M.U có được Romero thậm chí còn không mất xu nào, nhưng màn trình diễn của Romero trong trận khai màn Premier League năm nay khiến tất cả các fan Quỷ đỏ đều thoả mãn.
Với Sergio Romero lúc này, điều quan trọng chỉ là phá bỏ cái dớp “tiền cát hậu hung” vẫn ám ảnh những người Argentina đến với M.U. Nếu anh làm được điều đó, sân Old Trafford có thể nhẹ lòng tạm biệt De Gea.