MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Romeo Lavia có thể là "Walcott 2.0" của Arsenal

    20:22 Thứ ba 28/03/2023

    BongDa.com.vn Dù kết quả của mùa giải này có ra sao, HLV Mikel Arteta cũng sẽ phải nỗ lực gia cố đội hình Arsenal trong mùa tới.

     

    Trọng tâm duy nhất của Mikel Arteta từ đây cho đến tháng 6 là đưa Arsenal đăng quang tại giải quốc nội lần đầu tiên kể từ năm 2004. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải chống lại đội bóng cũ Man City, hòng giúp NHM Pháo thủ có thể nhuộm đỏ đường phố London. 

    Tuy nhiên, người đàn ông 41 tuổi này cùng với bộ sậu của mình cũng cần phải tính tới việc nâng cấp đội hình, trong bối cảnh Arsenal chắc chắn sẽ có thêm mối bận tâm ở Champions League vào mùa tới.

    Romeo Lavia có thể là Walcott 2.0 của Arsenal - Bóng Đá

     Arteta vẫn cần gia cố tuyến giữa Pháo thủ.

    Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đã cận kề, tiền vệ có thể là một trong những nơi cần gia cố của Arteta. Họ cần thêm người để xoay tua cho Granit Xhaka, Thomas Partey, dẫu vừa đón Jorginho trong tháng 1. 

    Theo thông tin từ Football Insider vào đầu tháng này, tiền vệ Romeo Lavia có thể đang được nhiều ông lớn để mắt, trong đó có Arsenal. Báo cáo cho biết, cầu thủ 19 tuổi này có thể được săn đón nhiệt tình vào mùa hè này nếu Southampton phải xuống hạng.

    BLĐ Arsenal ngày càng để tâm vào thương vụ này, trước sự vào cuộc của Chelsea và Man City. Hiện Lavia có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng. Trước đó, họ đã chiêu mộ anh với giá 14 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. 

    Lavia được nhà báo Benjy Nurick mô tả là một con "quái vật" ở tuyến giữa. Cầu thủ sinh ở Brussels, Bỉ cho đến lúc này đã có 19 lần ra sân cho Southampton và trong đó 16 lần anh được điền tên vào đội hình xuất phát. 

    Tiền vệ sinh năm 2004 này thực hiện trung bình 1,9 pha tắc bóng mỗi trận. Đồng thời anh có trung bình một lần cắt bóng mỗi 90 phút. 

    "Cậu ấy là một người chuyên chuyền bóng. Cậu ấy to lớn, mạnh mẽ và thích phòng ngự. Cậu ấy không muốn dâng cao quá nhiều, đứng trước hàng thủ bốn người và bắt đầu triển khai bóng từ đó," danh thủ Paul Scholes bình luận trên BT Sport về Lavia ở đầu mùa giải này.

    Romeo Lavia có thể là Walcott 2.0 của Arsenal - Bóng Đá

     Lavia được mô tả là một quái vật ở khu trung tuyến.

    Bản hợp đồng này có thể khiến NHM Arsenal gợi nhớ đến Theo Walcott, người từng chuyển đến Pháo thủ ở độ tuổi rất trẻ. 

    Tháng 1 năm 2006, HLV Arsene Wenger đã chi ra khoảng 5 triệu bảng để mang Walcott, khi đó mới 16 tuổi, về với đội bóng Bắc London. Walcott nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với BLĐ Arsenal khi ghi 4 bàn ở giải trẻ trong nửa sau mùa giải 2005/06. 

    "Cỗ máy F1" này sau đó đã được điền tên vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2006, dù không được ra sân. 

    Dù có những tiếc nuối về sự nghiệp của Walcott tại Emirates, tuy nhiên anh đã kịp ghi được 108 bàn thắng và 80 kiến tạo sau 397 lần ra sân cho Pháo thủ. Với mức phí 5 triệu bảng, rõ ràng đây là thương vụ hoàn toàn thắng lợi của Arsenal, ít nhất xét về góc độ kinh tế.

    Từ khi tiếp quản Arsenal vào năm 2019, Arteta hứa sẽ trẻ hóa đội bóng. Đây là lý do người ta tin rằng, ông có thể tiếp cận Lavia và tạo ra một thương vụ bất ngờ bậc nhất mùa hè.

    Ngọa Long | 19:52 28/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...