Roma và Mourinho vẫn thuộc về nhau

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United
AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United

Roma và Mourinho vẫn thuộc về nhau

BongDa.com.vnĐã có rất nhiều đồn đoán về việc huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha quê hương ông, tiếp quản chiếc ghế mà Fernando Santos để lại sau World Cup...

 

Tất nhiên, việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự với bất kỳ huấn luyện viên nào, nó có giá trị thiêng liêng rất riêng so với việc cầm quân cấp câu lạc bộ. Trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của mình, Jose Mourinho đã giành vô vàn danh hiệu lớn nhỏ, kinh qua nhiều đội bóng, thích ứng và gầy dựng danh tiếng từ quê nhà Bồ Đào Nha, cho đến Anh, Italia, Tây Ban Nha. Dù vậy, “Người đặc biệt” chưa từng cầm quân ở cấp độ đội tuyển.

Khó có thể nói Jose Mourinho đã hết thời, bởi nếu thế ông đã không thể đưa AS Roma, với nguồn lực nhân sự chẳng quá xuất sắc, giành chức vô địch Europa Conference League. Nói cách khác, năng lực chinh phục của ông vẫn còn, dù rằng về độ danh tiếng, danh hiệu này không thể sánh bằng UEFA Champions League hay Europa League mà ông từng đạt được trước đây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mourinho mới tạo ra một đội bóng mang hình hài rõ rệt, và ít nhiều khôi phục lại thanh danh của mình.

Mourinho vô địch Conference League cùng Roma.

 Mourinho vô địch Conference League cùng Roma.

Cần phải nhắc lại rằng, các đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt thường tạo ra những điều thú vị trong năm thứ hai dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Mùa trước, việc giành danh hiệu Europa Conference League cùng vị trí thứ 6 chung cuộc tại Serie A có thể xem là bàn đạp để AS Roma bùng nổ ở mùa giải thứ hai trong nhiệm kỳ của “Người đặc biệt”.

Đến lúc này, sau 16 vòng đấu tại Serie A, AS Roma đang đứng đúng bằng vị trí mùa trước, với 30 điểm giành được, sau 9 trận thắng, hòa 3 và thua 7. Họ cũng chơi không đến nỗi nào tại Europa League mùa này. Đây là hai đấu trường trọng tâm, và Mourinho đã xây dựng những kế hoạch riêng. Nếu ở châu Âu, mục tiêu thiết thực nhất là tiến càng xa càng tốt, thì ở giải quốc nội, Scudetto có thể hơi xa vời nhưng việc cố gắng chen chân vào top 4 không phải chuyện viển vông.

Thắng lợi 1-0 trước Bologna trên sân nhà ngay vòng vừa qua đánh dấu sự trở lại tích cực của Giallorossi sau giai đoạn tạm nghỉ thi đấu nhường chỗ cho World Cup 2022. Chiến thắng ấy cho thấy, sau thời gian ém quân tập luyện ở Bồ Đào Nha, AS Roma đã sẵn sàng cho chặng đường còn lại của mùa giải. Tại Serie A, hiện đội bóng này chỉ còn kém Inter Milan, đội đang xếp thứ 4, vỏn vẹn 3 điểm, tức chỉ tương đương một trận thắng, và mọi thứ có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào.

Mourinho vẫn đang viết tiếp câu chuyện với Roma.

 Mourinho vẫn đang viết tiếp câu chuyện với Roma.

Phía Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ chưa từ bỏ ý định chèo kéo Jose Mourinho. Họ sẵn sàng chi tiền để phá vỡ hợp đồng hiện thời giữa “Người đặc biệt” và đội bóng chủ quản. Thậm chí, họ từng đưa ra đề nghị về việc Mourinho sẽ làm song song công việc ở cả đội tuyển Bồ Đào Nha và câu lạc bộ AS Roma. Nhưng rõ ràng, đó là điều phi thực tế, bởi ông sắp sửa bước vào tuổi 60.

Tương lai thì chưa biết thế nào, bởi “Người đặc biệt” đôi khi có những hành động cũng rất… đặc biệt. Nhưng hiện tại, Roma và Mourinho vẫn đang thuộc về nhau. Đó là điều mà các Romanista chờ đợi.

(Bạn đọc: Khải My)