MỚI NHẤT :
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Roma sẵn sàng tạo ra cú sốc ở Europa League

    11:02 Thứ sáu 15/12/2023

    BongDa.com.vn Không ngạc nhiên khi AS Roma của Jose Mourinho tiếp tục trở thành ứng viên vô địch tại Europa League mùa này.

    Mùa trước, Jose Mourinho suýt chút nữa đã bỏ túi một danh hiệu lớn trong bộ sưu tập của mình. Ông và Roma đã cùng nhau đi tới trận chung kết Europa League 2023. Đó là trận đấu mà Roma khởi đầu rất tốt với bàn thắng của Paulo Dybala trong hiệp một. Đáng tiếc, họ bị Gianluca Mancini gỡ hòa sau giờ nghỉ giải lao và sau đó thua trên chấm phạt đền. 

    Roma là nỗi khiếp sợ của các đội bóng đứng 3 ở Champions League - Bóng Đá

     Mourinho đưa Roma vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Nhiều người đánh giá nếu không có những tình huống bắt thiếu chuẩn xác của trọng tài Anthony Taylor, Roma phải được hưởng một phạt đền và giải quyết được trận đấu trong 90 phút. 

    Ở mùa giải này, dù không được đầu tư quá rầm rộ, Roma vẫn là một đội bóng đáng gờm ở sân chơi châu Âu, điều vốn làm nên thương hiệu của Mourinho. 

    Rạng sáng nay, họ đã có vé đi tiếp sau chiến thắng 3-0 trước Sheriff. Đội bóng thành Rome kết thúc chiến dịch vòng bảng với 13 điểm, kém đội đầu bảng Slavia Prague 2 điểm.

    Nếu ai theo dõi các trận đấu vòng bảng của Roma sẽ dễ dàng nhận ra, họ thường sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. Đa phần, Roma sẽ nhập cuộc nhanh và tạo ra một cách biệt an toàn trong hiệp một. Sau đó, Mourinho sẽ kêu gọi học trò chơi chậm và bảo vệ chiến thắng mà không bị thủng lưới. 

    Cách chơi đó tỏ ra hiệu quả với đại diện Serie A. Họ chỉ thua đúng 1 trận sau 6 lượt đấu (trước đối thủ trực tiếp Slavia Prague trên sân khách), để thủng lưới 4 bàn và ghi 12 bàn, đạt hiệu suất 2 bàn/trận. 

    Roma sẽ có khoảng hai tháng để chuẩn bị lực lượng cũng như tính toán điểm rơi phong độ trước khi bước vào vòng play-off. Với một số đội Europa League, đây là thử thách khó nhằn, nhưng với Roma, họ mới là các tên mà các đội đứng thứ 3 ở Champions League lo sợ. 

    Mourinho khẳng định điều này một lần nữa trong cuộc họp báo sau trận: "Roma sẽ đối đầu với một đội bóng rớt xuống từ Champions League. Tôi nghĩ họ sẽ không vui khi chạm trán Roma".

    Thực tế, Roma của Mourinho với lực lượng mỏng, sẽ hợp hơn với các trận đấu cúp. Trong một phỏng vấn gần đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra ghen tị với Pep Guardiola. 

    Roma là nỗi khiếp sợ của các đội bóng đứng 3 ở Champions League - Bóng Đá

     Romelu Lukaku hồi sinh ở Roma. 

    Ông nói: "Không phải tôi ghen tị nhưng Man City đã trả 80 triệu euro cho Kalvin Phillips và giờ Pep đã nói rằng sẽ tốt hơn nếu cậu ấy ra đi vào tháng Giêng. Vì vậy, cậu ấy sẽ rời đi và họ sẽ tìm người khác".

    "Thực tế của chúng tôi rất khác nhau. Chúng tôi muốn có một, hai, ba hoặc bốn cầu thủ mới... tuy nhiên, không dễ để chúng tôi làm được điều đó," Mourinho nói thẳng về năng lực tài chính của Roma. 

    Vào thời điểm này, họ đứng thứ 4 tại Serie A, nhưng chỉ hơn đội bóng đứng thứ 11 có 5 điểm. Nếu được đầu tư tốt hơn trong tháng 1, họ có thể đua tranh sòng phẳng một chân trong top 4 Serie A. Nhưng khi điều đó không xảy đến, Mourinho có lẽ sẽ tìm được dự Champions League thông qua cánh cửa Europa League, điều họ suýt thành công vào mùa trước. 

    Ngọa Long | 10:32 15/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...