Rơi nước mắt với lời nhắn gửi của Lukaku dành cho Inter Mil…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United Real Madrid: Thực hư tin đồn Jude Bellingham hẹn hò ca sĩ Aitana Emery đặt niềm tin vào Sancho: Hy vọng phục hồi phong độ tại Aston Villa
Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta Morocco đối mặt áp lực tại AFCON 2025: Mục tiêu vô địch trên sân nhà Thanh Nhàn và vai trò chìa khóa trong chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam Lịch sử FA Cup: Hành trình xuyên thế kỷ của giải bóng đá lâu đời nhất hành tinh 3 bến đỗ lý tưởng ở MLS cho Casemiro nếu rời Manchester United Real Madrid: Thực hư tin đồn Jude Bellingham hẹn hò ca sĩ Aitana Emery đặt niềm tin vào Sancho: Hy vọng phục hồi phong độ tại Aston Villa

Rơi nước mắt với lời nhắn gửi của Lukaku dành cho Inter Milan

BongDa.com.vnTiền đạo người Bỉ đã có những lời nhắn gửi rất xúc động trước khi bước sang năm 2020.

Mùa hè năm 2019, Romelu Lukaku chuyển đến Inter Milan từ Manchester United với mức phí chuyển nhượng lên tới 78 triệu euro. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ đã không khiến cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 14 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ở Serie A, 12 lần sút tung mành lưới đối phương của Lukaku đã góp phần giúp Nerazzurri ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Điều này khiến cho Romelu Lukaku cảm thấy rất hạnh phúc khi chuẩn bị bước sang năm 2020. Trên Instagram cá nhân, chân sút 27 tuổi đã chia sẻ:

“Được cùng đội tuyển Bỉ tham dự FIFA World Cup và giành huy chương đồng ở EURO 2016 là điều rất tuyệt vời. Thật tự hào khi được cống hiến cho đất nước của tôi và ghi bàn tại các giải đấu lớn."

Romelu Lukaku và Lautaro Martinez đã mang đến thành công cho Inter Milan.

 Romelu Lukaku và Lautaro Martinez đã mang đến thành công cho Inter Milan.

"Sau đó, tôi đã làm được điều mình đã mơ ước khi còn là 1 đứa trẻ. Tất cả các bạn đều biết rằng tôi rất ngưỡng mộ Adriano từ thời thơ ấu nên việc được có mặt ở đây vào thời điểm này khiến tôi cảm thấy rất may mắn. Chúng tôi phải tiếp tục cống hiến tất cả những gì mình đang có.

Đối với người hâm mộ, tôi cảm thấy vinh dự khi được mặc chiếc áo này và chơi ở San Siro. Song, điều khiến tôi yêu thích hơn tất cả chính là khoảnh khắc tôi có thể thi đấu cùng cậu em Jordan Lukaku. Cậu ấy là cánh tay phải của tôi, người luôn nhìn thấy tất cả mọi thứ, người luôn ủng hộ và cũng sẵn sàng nhắc nhở tôi trong mọi thời điểm. Tôi không có gì hơn ngoài tình yêu dành cho cậu.

Và cuối cùng là sự ra đời của 1 cậu bé. Thập kỷ này thật nhiều cảm xúc, sự thăng trầm nhưng đó mới chính là câu chuyện của cuộc đời tôi. Vì vậy, hãy tận hưởng ngày cuối cùng của năm 2019. Tôi chúc tất cả các bạn thật vui vẻ và khỏe mạnh trong năm 2020.”

(*) Xem lại bàn thắng của Romelu Lukaku vào lưới Barcelona: