MỚI NHẤT :
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • 'Rời M.U đến Inter là quyết định đúng đắn nhất tôi đã làm'

    17:00 Thứ bảy 25/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thời gian 8 năm rưỡi của Ashley Young tại Manchester United đã kết thúc vào tháng 1 năm 2020 khi anh gia nhập Inter Milan.

    Ashley Young đã có 261 lần ra sân trong 8 mùa rưỡi với Manchester United, vô địch Premier League năm 2013 và giành 3 danh hiệu lớn khác.

    Young đã có 41 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải cuối cùng của anh với câu lạc bộ, nhưng anh đã quyết định phải ra đi sau khi Ole Gunnar Solskjaer thông báo rằng anh sẽ không được thi đấu thường xuyên. 

    Ngày cuối của Ibra tại Old Trafford, Man Utd ra sân với đội hình nào? - Bóng Đá

     Ashley Young gắn bó với M.U thời gian dài.

    Trước ngày quay về Old Trafford, Ashley Young kể lại: "Rõ ràng là tôi đã ở Anh cả đời, đó là một sự thay đổi hoàn toàn khác, nhưng đó là một trải nghiệm mà tôi đã rất ngạc nhiên. Đó là cơ hội để tôi được ra sân và thi đấu thường xuyên. Tôi đã nói chuyện với Ole và ông ấy nói rằng tôi sẽ không được chơi nhiều như mong muốn."

    "Khi sắp kết thúc sự nghiệp, bạn muốn chơi nhiều nhất có thể. Tôi cũng khỏe như bất kỳ ai và tôi cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến. Ole nói rằng ông ấy sẽ đưa những cầu thủ trẻ hơn đến và tôi sẽ không có nhiều cơ hội."

    "Không bao giờ là dễ dàng để rời một câu lạc bộ vào tháng Giêng, nhưng bây giờ tôi nhìn lại và tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Bước ra ngoài và đưa ra quyết định đó, tôi nghĩ đó là quyết định tốt nhất mà tôi đã làm."

    Nửa thập kỷ của Martial ở M.U:

     
    Thanh Vũ | 16:30 25/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...