MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Rời Man Utd, Martial sớm nhận "cái tát" ở bến đỗ mới

    23:40 Chủ nhật 06/02/2022 | 2

    BongDa.com.vn Mọi thứ không dễ dàng dành cho Anthony Martial bất chấp cầu thủ này đã thay đổi đội bóng.

     

    Tài năng của Anthony Martial

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Anthony Martial chính thức chia tay Man Utd. Theo đó, tiền đạo người Pháp gia nhập Sevilla theo một bản hợp đồng cho mượn 6 tháng. Tại Old Trafford, Martial không còn đất diễn.

    Sự sa sút phong độ đáng kể của Martial trong hai mùa giải qua, khiến HLV Ralf Rangnick có lý do để cạn kiệt niềm tin vào cầu thủ này. Thực tế, Martial không phù hợp với lối đá mà chiến lược gia người Đức áp dụng  ở Man Utd.

    Là một tài năng nhưng Martial không sở hữu quyết tâm và độ gan lì cần thiết. Vì thế, việc để Martial ra đi được cho là quyết định hợp lý. Về phần Martial, tới Sevilla là cơ hội để cầu thủ này gây dựng lại sự nghiệp.

    Rời Man Utd, Martial sớm nhận

     Martial chuyển sang khoác áo Sevilla.

    Phát biểu trong buổi lễ ra mắt Sevilla, Martial cho hay: "Tôi muốn cống hiến những điều tốt nhất và mang tới kinh nghiệm cho đội bóng. Tôi ở đây để thi đấu và thể hiện điều mình có thể làm. Vấn đề không phải là tiền mà tôi chỉ muốn thi đấu và tận hưởng bầu không khí sân cỏ."

    Đó là quyết tâm rất lớn của Martial. Dù vậy, khi mà đôi chân không còn cho thấy sự thanh thoát, Martial chưa thể ngay lập tức tạo nên sự khác biệt. Trong trận ra mắt Sevilla trước Osasuna, Martial đá chính nhưng gần như không để lại nhiều dấu ấn.

    Thống kê từ Sofascore cho thấy, Martial không tung ra được bất kỳ cú sút nào, và không tạo ra cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội. Chưa kể, Martial có 7/11 lần tranh chấp tay đôi thất bại và để mất bóng tới 13 lần.

    Rõ ràng, đó là màn trình diễn của một cầu thủ trung bình. Không ngạc nhiên khi Martial được chấm điểm thấp nhất trận trong 77 phút có mặt trên sân. Và hiển nhiên, HLV Julen Lopetegui có lý do không hài lòng.

    Rời Man Utd, Martial sớm nhận

     Martial gây thất vọng. 

    Vị HLV này phát biểu sau trận: "Martial phải cung cấp cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy, không dễ để thích nghi.

    Cậu ấy hơi nặng nề một chút vì bản thân hầu như không được thi đấu trước đó. Từng chút một, cậu ấy phải tăng tốc và bắt kịp đồng đội."

    Tuyên bố của Lopetegui chẳng khác nào "cái tát" cảnh tỉnh Martial. Dù tạm chia tay Man Utd nhưng Martial cần phải nỗ lực hơn. Mọi thứ rất khó khăn và Martial cũng không còn trẻ. Đã tới lúc cầu thủ này thật sự nghiêm túc với sự nghiệp của mình.

    Sevilla là cánh cửa để Martial hồi sinh sự nghiệp, nhưng cũng có thể là địa ngục nếu tiền đạo này không biết cách phát huy giá trị.

    Tiểu Lam | 23:10 06/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...