MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Rời Man Utd, Carrick chuẩn bị có công việc HLV trưởng đầu tiên

    20:03 Thứ tư 08/12/2021

    BongDa.com.vn Michael Carrick chia tay Manchester United sau 3 trận tạm quyền và có thể sớm tìm được công việc mới.

    Michael Carrick trải qua khoảng thời gian ngắn nắm quyền dẫn dắt Man Utd. 3 trận Carrick tại vị, Man Utd thắng 2 và hòa 1. Thành tích rõ ràng rất ấn tượng. Thế nhưng, cựu tiền vệ người Anh bất ngờ chia tay Man Utd.

    Theo đó, Carrick quyết định rời Old Trafford, không còn đảm nhận bất kỳ công việc nào tại đội bóng này. Carrick tiết lộ: "Sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để rời đội bóng."

    Carrick 'set for first manager job' - Bóng Đá

     Carrick có thể sớm tái xuất.

    Carrick ra đi để tìm hướng phát triển riêng cho sự nghiệp, sau nhiều năm đóng vai trò trợ lý cho Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại Man Utd. Và cơ hội sớm mở ra dành cho cựu danh thủ 40 tuổi này.

    Cụ thể, nguồn tin từ Daily Star tiết lộ, Preston North End coi Carrick là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng. Frankie McAvoy vừa chia tay Preston North End hôm thứ Hai, sau 9 tháng gắn bó. Vì thế, CLB này cần tìm người thay thế.

    Carrick ám chỉ rằng anh muốn dành một chút thời gian cho gia đình sau khi rời khỏi vai trò của mình tại Man Utd. Thế nhưng khi mà cơ hội đã mở ra, anh có thể nhanh chóng trở lại với công việc huấn luyện.

    Preston North End hiện đứng thứ 18/24 đội tại Championship. CLB không quá mạnh nhưng là nơi thích hợp để Carrick chứng tỏ năng lực. Anh có thể đối đầu với Wayne Rooney của Derby County tại giải đấu này.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 19:33 08/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...