MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • Rời Juventus, nhà á quân World Cup nói điều thật lòng về Ronaldo

    17:26 Thứ sáu 03/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Croatia đã không tiếc lời khen ngợi khi nhắc đến người đồng đội cũ của mình.

    Tương lai của Mario Mandzukic đã nhận được sự chú ý của truyền thông Italia trong suốt thời gian qua. Tháng 4/2019, anh đã gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Juventus. Đó là phần thưởng xứng đáng sau những đóng góp, nỗ lực và thái độ tập luyện chuyên nghiệp của tiền đạo người Croatia.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi HLV Maurizio Sarri chuyển đến dẫn dắt Bianconeri. Vị chiến lược gia 60 tuổi đã gạch tên Mandzo ra khỏi mọi kế hoạch của mình ở Allianz Stadium. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Croatia vẫn chưa được Sarri tung vào sân dù chỉ 1 phút.

    Đầu tháng 8/2019, nhiều đội bóng lớn trên khắp thế giới đã bày tỏ ý định đưa Mario Mandzukic rời khỏi Juventus. Song, phải đến cuối tháng 12 vừa qua, bến đỗ mới của tiền đạo người Croatia mới được xác định. Mandzo đã quyết định đi theo tiếng gọi của người đồng đội cũ Medhi Benatia và đến Al-Duhail “dưỡng già”.

    Mandzukic: Ronaldo là 1 cầu thủ đáng kinh ngạc - Bóng Đá

     Mario Mandzukic và Cristiano Ronaldo trong màu áo Juventus.

    Mặc dù Juventus đang thi đấu tốt nhưng sự ra đi của Mario Mandzukic vẫn khiến cho nhiều Juventini cảm thấy tiếc nuối. Việc Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải trước có công rất lớn của tiền đạo người Croatia, khi anh chấp nhận làm “chim mồi”, thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương.

    Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt Al-Duhail, Mario Mandzukic cũng đã nhắc đến sự phối hợp với Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 34 tuổi cho biết:

    “Mọi người đều biết rõ về Cristiano, người được trả tiền cao nhất và là 1 cầu thủ đáng kinh ngạc. Anh ấy luôn làm việc với cường độ rất cao. Tôi thực sự rất thích chơi cùng với anh ấy. Chúng tôi đã hiểu nhau theo 1 cách hoàn hảo.”

    (*) Những khoảnh khắc ấn tượng của Cristiano Ronaldo trong năm 2019:

    Faro | 16:56 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...