MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Rời Arsenal có danh hiệu, rời Liverpool có Cúp C1

    19:35 Thứ ba 09/06/2015

    Arsenal và Liverpool được coi là bến đỗ không mấy hạnh phúc với những ngôi sa

    Arsenal Liverpool được coi là bến đỗ không mấy hạnh phúc với những ngôi sao.

    Rời Arsenal có danh hiệu, rời Liverpool có Cúp C1
    Fabregas lần đầu tiên vô địch Premier League

    Cứ rời Arsenal là có danh hiệu

    Hồi cuối tháng 5, tiền đạo người Đan Mạch Nicklas Bendtner đã nhận huy chương vô địch Cúp Quốc gia Đức cùng Wolfsburg đồng nghĩa với việc anh là người tiếp theo có được danh hiệu sau khi rời Arsenal. Trước đó, Bendtner từng vô địch Serie A với Juventus theo hợp đồng cho mượn vào năm 2013.

    Như vậy, “truyền thống” cứ rời Arsenal là có danh hiệu của các cựu cầu thủ CLB này lại tiếp tục diễn ra. Những ngôi sao gần nhất dứt tình với “Pháo thủ” để đi tìm chân trời mới, vinh quang mới là Robin van Persie (MU), Samir Nasri (Man City), Alex Song (Barca) và Cesc Fabregas (Barca, Chelsea).

    Trường hợp Fabregas rất đáng chú ý. Trong gần 1 thập kỷ khoác áo Arsenal, F4 không một lần được nâng cao cúp Premier League. Sau 3 mùa giải thi đấu trở về quê nhà thi đấu cho Barca, Fabregas quyết định đầu quân cho Chelsea hồi hè năm ngoái và lập tức có chức vô địch Premier League.

    Trong lịch sử, những ngôi sao rời bỏ sân Emirates nhiều vô kể. Ashley Cole “phản bội” Arsenal và giành tới 8 danh hiệu với Chelsea. Henry “khiêm tốn” hơn chút với 7 danh hiệu cùng Barca. Những ngôi sao khách cũng “no nê” danh hiệu ở bến đỗ mới như Fabregas, Nasri, Clichy, Hleb, Reyes…

    2 năm gần nhất, Arsenal đã có 3 danh hiệu (2 FA Cup và 1 Siêu Cúp Anh) nhưng đó chỉ là những danh hiệu nhỏ, chưa làm thỏa mãn các gooners và cả những ngôi sao lớn. 1-2 năm nữa khi “Pháo thủ” vẫn không với tới Premier League hay Champions League, chưa biết chừng Ozil hay Sanchez đổi ý muốn ra đi?!

    Rời Liverpool để thỏa giấc mơ C1

    Hôm Chủ nhật vừa qua, Luis Suarez đã thỏa khao khát được nâng cúp Bạc Champions League/Cúp C1 sau khi ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Barca trước Juventus ở trận chung kết. Quyết định rời Liverpool của tiền đạo người Uruguay đúng là sáng suốt.

    Hè năm ngoái, Suarez rời Liverpool đến Barca với giá khổng lồ 75 triệu bảng. Bất chấp nhận án treo giò tới tận tháng 10/2014 nhưng khi trở lại, anh đã hòa nhập nhanh và đóng góp to lớn vào thành công của “Blaugrana”, cụ thể là 25 bàn và 20 kiến tạo.

    Rời Arsenal có danh hiệu, rời Liverpool có Cúp C1
    Suarez thỏa mộng nâng cao cúp Bạc Champions League

    Trước Suarez, có 5 cầu thủ khác rời Anfield (tính từ năm 2009) đều được đứng trên đỉnh vinh quang tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu. Họ là Javier Mascherano (Barca 2011 và 2015), Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa (Real Madrid vô địch 2014), Fernando Torres và Raul Meireles (Chelsea vô địch 2012).

    Trong số này, Mascherano thậm chí từng có tới 2 lần đăng quang tại Champions League cùng Barca (2011 và 2015). Sau 5 năm chia tay Liverpool, ngoài cúp Bạc Champions League, tiền vệ người Argentina còn có 3 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua.

    Đó có thể coi là một lời cảnh báo với Liverpool về kế hoạch giữ “Sao”. Những trụ cột hiện tại như Sterling, Coutinho đang trở thành mục tiêu theo đuổi của Real, Barca, Bayern. “Lữ đoàn đỏ” phải coi chừng nếu không muốn bị “hút máu”.

    Được hưởng vinh quang Champions League là điều mà bất kì cầu thủ nào cũng thèm muốn. Với những ngôi sao, khao khát của họ càng cháy bỏng hơn.

    Nhật Quang - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...