MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Rodgers, Mourinho và bóng đá không có từ “giá như”

    11:24 Thứ tư 07/10/2015

    Bóng đá là một trò chơi may rủi, không có chỗ cho “giá như, nếu như”. Rodgers đã bị sa thải, và có thể Mourinho cũng phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã này.

    (BongDa.com.vn) – Việc Brendan Rodgers bị Liverpool sa thải khiến không ít người tiếc khi mà cựu HLV của Swansea City đã có đóng góp nhất định cho đội chủ sân Anfield. Giá như, vâng, giá như ông đừng phạm những sai lầm đáng tiếc thì kết cục của ông đã khác đi rất nhiều.

    Rodgers, Mourinho và bóng đá không có từ “giá như”
    Brendan Rodgers chính thức bị sa thải sau hơn 3 mùa giải gắn bó cùng Liverpool. Ảnh: Internet.
    G
    iá như ông kiên trì giữ lối chơi cho Liverpool thì đội bóng này không bất ổn trong hai mùa giải qua. Ngày còn ở Swansea, ông được đánh giá cao khi xây dựng nên tiki-taka kiểu Anh cho đội bóng biệt danh “Thiên nga đen”. Chính lối ban bật đẹp mắt như Barcelona ấy đã giúp Swansea gặt hái thành công và được sự yêu mến của người xem.

    Nếu như ông Rodgers dũng cảm mà duy trì xây dựng lối chơi đó cho Liverpool thì hai mùa qua đội bóng vùng Merseyside đã ổn định và mạnh hơn rồi chứ chẳng rối ren, đơn điệu như bây giờ.

    Giá như ông đừng bán Luis Suarez thì Liverpool đã có đầu tàu chinh phục những vinh quang. Đành rằng bóng đá là trò chơi tập thể, nhưng hãy nhìn sang Real Madrid, Barcelona để thấy một đội bóng vẫn cần lắm một ngôi sao để làm lá cờ đầu cho toàn đội. Dễ thấy một điều rằng Liverpool chẳng còn là chính mình khi Suarez ra đi. Một mùa về đích vị trí thứ 6 còn mùa này đang bấp bênh khiến cho Rodgers bị sa thải. Bán Suarez là nước cờ quá sai lầm của Liverpool và cả Rodgers.

    Và giá như ông đừng dùng số tiền bán Suarez (và sau này là Raheem Sterling) để mua về hàng tá cầu thủ nhưng toàn là …chẳng dùng được. Thật là khó hiểu khi ông hy vọng một Mario Balotelli có thể thay thế được Suarez. Chính vì nhân sự thay đổi liên tục nên cũng dễ hiểu vì sao Liverpool suốt mấy mùa qua không tạo được bản sắc riêng cho mình.

    Cùng hoàn cảnh như Rodgers (chỉ khác là chưa bị sa thải), Jose Mourinho cũng đang tự làm hoen ố hình ảnh của mình bởi những sai lầm được cho là dự báo trước.

    Rodgers, Mourinho và bóng đá không có từ “giá như”
    Nếu không sớm giúp Chelsea thoát khỏi khủng hoảng hiện tại, Mourinho rất có thể sẽ nối gót cựu HLV Liverpool. Ảnh: Internet.

    Mourinho vốn cao ngạo nên chẳng gì mà ông lại hối hận những quyết định của mình. Tuy nhiên với người hâm mộ, đặc biệt là những ai yêu mến ông thì người ta cũng dành cho Mourinho những từ “giá như”. Bởi nếu những từ “giá như” đó diễn ra thì Mourinho vẫn là vị thần tại Stamford Bridge và đã là người hạnh phúc thật sự chứ không bị búa rìu dư luận như hiện tại.

    Phải, giá như Mourinho đừng quá tự tin, tin vào cách nhìn của mình, tin vào học trò thì ông đã không phạm nhiều sai lầm tệ hại như vậy. Bán Petr Cech, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự với những Gary Cahill, Branislav Ivanovic, John Terry, Nemanja Matic hay các ngôi sao tấn công như Cesc Fabregas, Eden Hazard, Diego Costa cũng như mượn ngôi sao lỡ vận Radamel Falcao… thì ông đã không bị chính những con người ấy làm khốn khổ như thế này.

    Danh tiếng bị hoen ố, vị trí bị lung lay và hình ảnh ông bị đem ra chế giễu. Những điều đó thật đáng tiếc cho Mourinho, giá như ông đừng quá đặc biệt, đừng quá khác người thì đã chẳng rơi vào cảnh trớ trêu như bây giờ, đi chẳng đặng mà ở cũng không xong. Trốn chạy ư, người ta sẽ cho ông bất tài hèn nhát. Nhưng ở lại mà không vực dậy Chelsea thì kết cục càng bi thảm hơn.

    Giá như là vậy nhưng sự thật thì Rodgers đã bán Suarez, tin tưởng một một Balotelli gần như vô dụng còn Mourinho đang đương đầu với vô vàn khó khăn tại Chelsea – hậu quả từ sai lầm đầu mùa. Bóng đá là một trò chơi may rủi và cũng đòi hỏi sự quyết đoán tinh tường. Ở đấy không có chỗ cho chuyện “giá như, nếu như”. Rodgers đã bị sa thải, có thể Mourinho cũng vậy và còn nhiều HLV phải chấp nhận quy luật của trò chơi nghiệt ngã này.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...