Như thường lệ, các đợt tập trung quốc tế thường được xem là cơn ác mộng dành cho các đội bóng trên khắp châu Âu. Sau khi Chelsea và Real Madrid tổn thất nặng nề vì những chấn thương của N'Golo Kante hay Sergio Ramos, đến lượt M.U là CLB chịu thiệt thòi.
Mason Greenwood cùng Marcus Rashford đều đã rời trại tập trung của ĐT Anh và đội U21 Anh để trở về cho nửa đỏ thành Manchester theo dõi tình hình. Và trong diễn biến mới nhất, Quỷ đỏ lại mất thêm một tiền đạo sáng giá trên hàng công là Anthony Martial.
Sau khi cậu học trò gặp vấn đề ở trận gặp Kazakhstan, HLV Didier Deschamps tỏ ra bình thản và cho rằng đó không phải là vết đau quá nặng. Tuy nhiên, kết quả mới nhất đã khiến cho CĐV Manchester United đứng ngồi không yên.
Nguồn tin từ L'Equipe cho biết, chân sút sinh năm 1995 chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Brighton vào ngày 5/4 tới đây. Thậm chí, tờ báo nổi tiếng của Pháp tiết lộ cựu sao AS Monaco có thể sẽ phải bỏ lỡ trận đấu gặp Granada ở Europa League vào ngày 9/4.
Như vậy, Anthony Martial có lẽ sẽ ngồi ngoài 1 tuần vì chấn thương nhỏ ở đầu xương mác. Giờ đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer ắt hẳn đang cầu mong cho Marcus Rashford và Mason Greenwood nhanh chóng bình phục. Nếu không, Quỷ đỏ chỉ còn 1 tiền đạo duy nhất là Edinson Cavani.
Solskjaer nói về Bruno Fernandes: