Sau một mùa giải không như ý tại Allianz Arena, Sadio Mane đã quyết định rời nước Đức để chuyển đến đầu quân cho CLB Al-Nassr với giá 40 triệu euro. Nguyên nhân quan trọng khiến tiền đạo người Senegal rời Bayern Munich là vụ lùm xùm với Leroy Sane dẫn đến việc bị đội bóng xứ Bavaria xử phạt.
Trước đó, truyền thông đưa tin hai cầu thủ nói trên đã có mâu thuẫn và tranh cãi sau thất bại 0-3 của Bayern trước Man City tại tứ kết lượt đi Champions League. Kết quả, Mane đã đấm vào mặt đồng đội người Đức. Với hành động bạo lực này, ngôi sao 31 tuổi bị cấm thi đấu và nhận không ít chỉ trích từ những cầu thủ khác.
Mới đây, nguồn tin từ RMC Sport đã tiết lộ lý do thật sự khiến Mane nổi giận và "tẩn" Sane, thông qua chia sẻ từ người đại diện Bacary Cissé.
“Tất cả những người theo dõi bóng đá châu Âu đều biết rằng Sane là 1 cầu thủ rất kênh kiệu, trong khi Mane chưa từng tạo ra tiếng xấu ở các CLB mà cậu ấy đã thi đấu. Thực sự Sane đã có hành vi vượt quá giới hạn.
“Mane có bị Sane phân biệt chủng tộc? Chắc chắn là có, đó là nguyên nhân tôi nói rằng BLĐ Bayern thực sự quá vô ơn. Sane đã phủ nhận hành vi của mình, còn Mane lại bị cấm thi đấu 1 trận. Nếu màu da của Sadio Mané khiến Leroy Sané phiền lòng, vậy thì các nhà lãnh đạo của Bayern Munich cũng sẽ bận tâm”, Cisse chia sẻ với RMC Sport.
Nếu lời chia sẻ trên là sự thật, vậy chúng ta có thể hiểu tại sao một cầu thủ vốn hiền lành như Mane lại bỗng nhiên tạo ra "cú sốc" khiến nhiều người ngạc nhiên tại Bayern.