“Tôi có thể xác nhận rằng Christian Eriksen có tên trong danh sách chuyển nhượng. Anh ấy sẽ ra đi vào tháng Giêng. Anh ấy không phù hợp với kế hoạch của chúng tôi và gặp nhiều khó khăn tại Inter. Tôi nghĩ để Eriksen ra đi để có thêm nhiều thời gian thi đấu là đúng đắn.”
Đó là tuyên bố đến từ Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta về tương lai của Eriksen, và gần như chắc chắn, tiền vệ người Đan Mạch sẽ rời khỏi Inter Milan chỉ sau một năm gắn bó. Hiện tại, khá nhiều CLB lớn đang để mắt đến Eriksen, nhưng Tottenham Hotspur lại không tham gia vào cuộc đua này.
Spurs-Web dẫn nguồn từ The Athletic cho hay, dù Inter đã mở cửa cho Eriksen ra đi, Tottenham vẫn không có ý định đưa tiền vệ 28 tuổi trở lại London. Theo đó, do những người có thu nhập cao ở Ý chỉ bị áp dụng một mức thuế thấp, nên hiện tại Inter đang phải trả một khoản lương rất cao cho Eriksen và Spurs không muốn bỏ ra số tiền này.
Thực tế, việc Tottenham không có ý định tái hợp với Eriksen, xét trên khía cạnh chuyên môn cũng là điều dễ hiểu. Bởi trong tay HLV Jose Mourinho hiện đant có khá nhiều cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền vệ sáng tạo, điển hình như Giovani Lo Celso, Erik Lamela hay cả Dele Alli - người đang đứng trước khả năng rời Spurs ngay trong tháng Một.
Cuộc hành trình của Eriksen tại Inter Milan