Antonio Rudiger đã nói trước trận đấu ở Munich rằng tuyển Đức có thể phải chơi rắn, và thực tế, anh đã vướng vào lùm xùm với tiền vệ Paul Pogba của tuyển Pháp. Theo đó, hậu vệ này đã áp chặt miệng vào lưng và có vẻ như anh đã có hành động cắn nhà vô địch World Cup.
Pogba phàn nàn với trọng tài dù không có quyết định nào được đưa ra. Pogba mô tả sự cố này rất nhẹ nhàng. Cả 2 sau trận đã ôm chầm lấy nhau coi như không có chuyện gì xảy ra. Báo chí tiết lộ, Rudiger có nguy cơ nhận án phạt từ UEFA.
Tới hôm nay, UEFA sớm có động thái dành cho Rudiger. Cụ thể, Sky Sports, BBC hay The Guardian đều khẳng định, UEFA không coi đó là hành động xấu chơi của Rudiger. Do đó, sẽ không có bất kỳ án phạt nào dành cho cầu thủ này.
Ngoài ra, Pogba cũng không bị phạt sau khi anh ném chiếc áo đấu của mình cho CĐV trên khán đài. Đã có nghi ngại rằng, Pogba phá vỡ luật phòng chống Covid-19 của giải đấu. Dù vậy, UEFA không truy cứu tiền vệ người Pháp.
Trở lại với sự cố đối với Pogba, Rudiger cho hay: "Tôi không nên ghé sát miệng vào lưng cậu ấy. Tôi rất tiếc vì sự bất tiện đó. Tuy nhiên, Pogba và tôi đã nói chuyện với nhau như những người bạn sau tiếng còi mãn cuộc."
Didier Deschamps hết lời khen ngợi Paul Pogba sau trận thắng 1-0 trước Đức