MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Rõ khả năng Neymar ra sân đấu Barca, đối đầu Lionel Messi

    19:56 Thứ ba 09/03/2021

    BongDa.com.vn Chân sút người Brazil được kỳ vọng có thể trở lại đội hình Paris Saint-Germain càng sớm càng tốt.

    Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21 giữa Barcelona với Paris Saint-Germain kết thúc bằng tỷ số 1-4 khó tin. Đây là kết quả thua đậm mà ít người có thể ngờ tới, khi mà dù phong độ sa sút, đoàn quân HLV Ronald Koeman vẫn còn nhiều cơ hội để cạnh tranh ngôi vương cúp C1 Châu Âu mùa này.

    Mặc dù vậy, trong bối cảnh Barca chỉ có 1 bàn thắng của Lionel Messi thì sự tỏa sáng của Kylian Mbappe nhấn chìm hoàn toàn đội chủ sân Camp Nou. Điều khiến người hâm mộ nuối tiếc nhất ở lượt đi chính là sự vắng mặt của Neymar.

    Barca sẽ đến làm khách tại Parc des Princes trong khuôn khổ lượt về vào 3h ngày 11/3 (giờ Việt Nam). Đây là cơ hội cho thầy trò Koeman phục hận, nhưng cũng là thách thức lớn khi phải thi đấu tại "thánh địa" của gã nhà giàu nước Pháp. Các CĐV yêu mến PSG đồng loạt mong chờ sự trở lại của Neymar trong đội hình để đối đầu đội bóng cũ.

    Neymar will miss PSG's second leg against Barcelona - Bóng Đá

    Neymar vẫn đang chạy đua với thời gian.

    Tuy nhiên, theo Marca, Neymar vẫn phải tập riêng và khả năng lớn tiếp tục vắng mặt ở trận lượt về Champions League lần này.

    Sự vắng mặt của Neymar cũng không phải là nỗi lo quá lớn dành cho đoàn quân Mauricio Pochettino. Bởi lẽ ở lượt đi, dù không có Neymar nhưng PSG vẫn thắng đậm nhờ sự tỏa sáng của Mbappe. Chân sút người Pháp chính là cái tên sẽ được chú ý nhiều nhất ở trận lượt về sắp tới.

    Koeman phát biểu về Messi: 

     
    Minh Trí | 19:26 09/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...