MỚI NHẤT :
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Rio Ferdinand kể lại cách vượt qua cú sốc vợ chết

    18:43 Thứ ba 21/03/2017

    Rio Ferdinand nổi tiếng mạnh mẽ trên sân và hào nhoáng ngoài đời những ít ai biết rằng cựu trung vệ M.U cũng có những lúc tinh thần suy sụp.

    Cuộc sống của Rio Ferdinand ít nhiều đã bị xáo trộn từ khi cô vợ Rebecca qua đời vì ung thư vú vào năm 2015.

    Cựu cầu thủ Man United đang trong cảnh gà trống nuôi con. Anh đã quen dần với việc thay vợ chăm sóc các con nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ các cháu thích nghi với cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Đá bóng đỉnh cao suốt gần 2 thập kỷ, người hâm mộ nhớ đến Rio Ferdinad như một trung vệ thép với lối đá mạnh mẽ và là người biết cách vực dậy tinh thần đồng đội mỗi lần M.U rơi vào khó khăn.

    Rio hiện là bình luận viên cho một kênh truyền hình. Cựu trung vệ này vừa trải lòng mình trên Radio Times về khoảng thời gian đau buồn sau cái chết của vợ.

     - Bóng Đá

     Khó khăn của Rio Ferdinand là phải chăm sóc 3 con nhỏ.

    “Trong bóng đá bạn không thể chơi với một tinh thần yếu đuối khi trong đầu luôn phải suy nghĩ,” Ferdinand mở đầu câu chuyện. “Tất cả mọi thứ là ở bạn. Khi bạn suy sụp, tất cả sẽ khép lại còn khi bạn không chấp nhận và muốn thay đổi, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Khi bạn đến sân bay bạn thậm chí không nhìn vào một bảng chỉ dẫn, bạn chỉ cần làm theo đôi chân của mình. Tôi làm được những điều đó là vì tôi có niềm tin vào Rebecca và mọi thứ vẫn còn đối với tôi.”

     - Bóng Đá

     Rio Ferdinand và vợ Rebecca.

    Cựu đội trưởng tuyển Anh thừa nhận anh từng suy sụp và cần đến sự thông cảm của mọi người. Ferdinand lúc đầu không tỏ ra đau buồn trước công chúng, cố kìm nén cảm xúc bằng cách làm việc thật nhiều, nhưng anh không thể vượt qua áp lực và tìm đến hơi men. Cuối cùng anh quyết định thay đổi và nhờ chuyên gia trị liệu, các vận động viên đồng nghiệp từng gặp phải những nỗi đau tương tự. Nhưng Ferdinand quan niệm rằng cầu thủ bóng đá là một chiến binh thì làm sao anh có thể gục ngã trước hoàn cảnh?!.

    “Tôi không muốn mọi người cảm thấy tiếc cho tôi. Lối sống ngày càng thay đổi và khi ai đó cảm thấy tiếc nuối vì một điều gì đó, có nghĩa là bạn đang cố gắng mạnh mẽ để thay đổi mọi thứ. Và bạn không muốn có những người như thế trong phòng thay đồ của CLB,” Rio nói thêm.

    Rio Ferdiand có 12 năm khoác áo M.U, thi đấu 312 trận, giành nhiều danh hiệu lớn như Champions League và Giải Ngoại hạng Anh. Năm 2014, anh sang QPR nhưng không để lại nhiều dấu ấn trước khi giải nghệ năm 2015 vì cú sốc vợ chết.

    Huỳnh Lộc | 11:27 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...